Có trù dập người đấu tranh?
Ông Nguyễn Thế Chánh, Phó Chủ tịch UBND xã Cường Gián đứng ra đề nghị lãnh đạo huyện làm sáng tỏ những tiêu cực của xã. Tuy nhiên, chính ông lại bị kỷ luật cách chức, mặc dù không hề liên quan tới các vụ tiêu cực này
Cường Gián vốn là xã nghèo của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Thời mở cửa, Cường Gián vươn lên và trở nên khấm khá. Khi vùng quê biển này đất đai bắt đầu có giá, cán bộ xã đã cấu kết với một số cán bộ huyện bán đất công trục lợi bất chính, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Đến nay, các “quan xã” Cường Gián đã bán hơn 1.000 lô đất tại các vị trí địa lợi. Số tiền thu được, lãnh đạo xã cho lập quỹ đen gần 6,5 tỷ đồng, để ngoài sổ sách kế toán 1,9 tỷ đồng...
Xã “mượn” tên dân, làm sổ đỏ “biếu” đất địa lợi cho lãnh đạo huyện?
Trong các phi vụ “ăn” đất công, Chủ tịch xã Lê Văn Thanh được “ưu tiên” lấy 2 lô đất; Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Minh Triết chiếm hơn 500m2... Nhưng điều mà người dân bất bình là Chủ tịch xã Lê Văn Thanh công nhiên báo cáo trước Hội đồng nhân dân xã Cường Gián rằng: “UBND xã đã “biếu” lãnh đạo huyện 4 lô đất khu vực đất có giá trị kinh tế cao”. Và sau đó, chính ông Hoàng Đình Hà, Chủ tịch UBND huyện (nay là Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân) ký 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “ma” mang tên các ông: Nguyễn Văn Tinh, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Công Sáng và Nguyễn Văn Vượng... Chính 4 hộ gia đình này đã tố cáo cán bộ xã, huyện tự ý “mượn danh” gia đình họ để làm bìa đỏ, làm điều phi pháp, chứ họ không phải là chủ nhân các lô đất trên (!?).
Chưa hết, Chủ tịch xã Lê Văn Thanh còn tự ý ký tên đóng dấu, “cấp” cho ông Trân Xuân Duy, thường trú tại TP. Hà Tĩnh, 37ha - cái gọi là đất dự án sinh thái, nuôi trồng thủy sản. Khi việc bị bại lộ, bị các đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cường Gián chất vấn, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Đình Hà đã đứng ra thừa nhận là do UBND huyện Nghi Xuân cấp cho ông Duyệt (!?)
Lãnh đạo huyện vẫn vô can?
Qua đơn thư của người dân, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đoàn Thanh tra và kết luận rằng, tiêu cực tại xã Cường Gián là rất nghiêm trọng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, đất đai. Và vì thế, trước mắt, UBND
|
Chủ tịch xã Lê Văn Thanh công nhiên báo cáo trước HĐND xã Cường Gián rằng: “UBND xã đã “biếu” lãnh đạo huyện 4 lô đất khu vực đất có giá trị kinh tế cao”. Và chính Chủ tịch huyện Hoàng Đình Hà đã ký 5 GCNQSDĐ “ma” mang tên 4 hộ gia đình. Chính 4 hộ gia đình này đã tố cáo cán bộ xã, huyện tự ý “mượn danh” gia đình họ để làm bìa đỏ, làm điều phi pháp, chứ họ không phải là chủ nhân các lô đất trên (!?) |
Đương nhiên câu hỏi phải được đặt ra là: Những cán bộ nào của huyện Nghi Xuân đã lấy 4 lô đất trên? Và ông Hoàng Đình Hà, với tư cách Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đã có những dấu hiệu trực tiếp liên quan đến các vụ việc tiêu cực tại xã Cường Gián, phải chịu trách nhiệm ra sao? Tuy nhiên, cả 2 câu hỏi trên đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Còn ông Hoàng Đình Hà thì vẫn vô can, trong khi nhiều cán bộ lãnh đạo xã Cường Gián đã bị cách chức!?
Một vấn đề cần phải bàn nữa là, trước khi có Đoàn Thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Huyện ủy Nghi Xuân cũng đã chỉ đạo lập Đoàn Thanh kiểm tra tới 3 tháng, nhưng kết luận thì chẳng đâu vào đâu, thậm chí còn có dư luận cho rằng, thanh tra đã "chỉ đường" cho người vi phạm biết để "hợp pháp hóa" các vấn đề liên quan. Có đúng như vậy không?
Vẫn còn nhiều vụ việc chưa được làm rõ?
Mặc dù Đoàn thanh tra cấp tỉnh làm với trách nhiệm cao, nhưng theo phản ánh của người dân, vẫn còn nhiều vụ việc có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng tại xã Cường Gián chưa được làm rõ? Xin nêu 2 vụ việc mà người dân đang mong chờ các cơ quan chức năng làm sáng tỏ.
Đó là việc có dấu hiệu “mua quan, bán chức”. Tại xã Cường Gián, đích thân ông Hoàng Đình Hà, Bí thư Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân trực tiếp chỉ đạo bầu cử HĐND xã khóa 18. Nhưng “sự cố” đã xảy ra tại Tổ bầu cử số 5. Đáng lưu ý là khu vực bầu cử này có Chủ tịch xã Lê Văn Thanh và Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Minh Triết ứng cử. Và chuyện “hy hữu” đã xảy ra: Thư ký Hội đồng bầu cử ôm trộm hòm phiếu mang về gia đình để chỉnh sửa. Việc làm này đã bị lực lượng công an, dân phòng bắt và lập biên bản phạm pháp quả tang. Tổ bầu cử cũng đã kịp thời báo cáo lên Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Hoàng Đình Hà nhưng mọi việc cứ lặng lẽ trôi qua. Người mang hòm phiếu bầu cử về nhà riêng làm điều mờ ám trái pháp luật, không những không bị kỷ luật mà lại được bổ nhiệm làm Trưởng công an xã!?
Trước những vụ việc tiêu cực nghiêm trọng tại xã Cường Gián, Phó Chủ tịch xã Nguyễn Thế Chánh đã dũng cảm đứng ra đề nghị lãnh đạo huyện làm sáng tỏ. Đáng buồn là sau đó, chính ông Nguyễn Thế Chánh lại bị kỷ luật cách chức Phó chủ tịch UBND xã, mặc dù ông không hề có liên quan tới các vụ tiêu cực tại xã!? Ông Nguyễn Thế Chánh đã làm đơn kêu oan gửi tới lãnh đạo huyện Nghi Xuân và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng đã nhiều tháng qua, việc kêu oan của ông vẫn chìm trong “im lặng đáng sợ”.
Trong khi đó, nhiều người dân và các đoàn thể cựu chiến binh, hộ nông dân… đã tôn vinh ông Chánh là người có công trong việc dám nêu lên sự thật, dám chống lại bọn tiêu cực. Đặc biệt ông Chánh còn được người dân ghi nhận khi ông tự đi vay tiền hàng tỷ đồng, đầu tư cho con em trong xã đi xuất khẩu lao động, góp phần đưa Cường Gián trở thành xã có số người lao động tại nước ngoài lớn nhất trong toàn quốc. Nhờ vậy, từ đói nghèo, xã Cường Gián thay da đổi thịt giàu có như ngày hôm nay.
Trước thực tế đó, rõ ràng, cùng với việc xử lý nghiêm những vụ việc tiêu cực đã được kết luận, 2 vụ việc kể trên tại xã Cường Gián cũng đang rất cần được cơ quan chức năng làm rõ trắng đen và xử lý đến nơi đến chốn. Nhiều người dân xã Cường Gián trong khi thể hiện sự bức xúc của mình vẫn không quên thể hiện niềm tin, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh và Trung ương sẽ tiếp tục vào cuộc với tinh thần kiên quyết, công minh, để nhanh chóng làm rõ những vụ việc tiêu cực, đem lại niềm tin cho nhân dân./.