Con trai giết mẹ ruột dã man
Bị mẹ mắng, đứa con xông vào bóp cổ rồi lạnh lùng dùng dao đâm nhiều nhát khiến người đã sinh thành ra mình chết tại chỗ.
Ngày 26/3, cơ quan công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa di lý đối tượng Nguyễn Trọng Linh (44 tuổi, ngụ đường 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tạm trú huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành giết người.
Nạn nhân không ai khác chính là bà Thái Thị Quế (75 tuổi, ngụ địa chỉ trên) – mẹ ruột của hung thủ.
![]() |
|
Đối tượng Nguyễn Trọng Linh |
Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Linh khai nhận, cuối năm 2011 khi nghe tin mẹ bị ngã gãy chân nên Linh đang sống cùng vợ con ở huyện Đức Linh, Bình Thuận liền khăn gói về chăm sóc mẹ.
Trưa ngày 24/3/2012, Linh đi nhậu với bạn ở quận Gò Vấp rồi đến khoảng 17h chiều thì ra về và đi bằng taxi hết 400.000 đồng. Tuy nhiên, lúc này Linh “cháy túi” nên không trả tiền taxi. Tài xế đã đến công an phường Hiệp Bình Chánh trình báo. Ngay sau đó công an phường xuống làm việc thì bà Quế đã đứng ra xin và trả tiền cho con. Từ lúc này hai mẹ con xảy to tiếng với nhau.
Đến 21h cùng ngày, bà Quế lại mắng con trai. Bực tức, Linh lao vào kéo mẹ đến cửa nhà vệ sinh rồi dùng 2 tay bóp cổ. Tiếp đến đứa con bất hiếu này chộp lấy con dao nhọn trên đầu tủ đâm mẹ nhiều nhát, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Linh móc túi mẹ lấy 70.000 đồng rồi đi rửa dao đi bộ ra cầu Bình Triệu (quận Thủ Đức) ném xuống sông. Đến sáng ngày hôm sau (tức 25/3), Linh ra bến xe Miền Đông đón xe về Bình Thuận. Tuy nhiên đến 17h chiều cùng ngày, hung thủ đã ra cơ quan công an đầu thú.
Ngay sau khi nhận được tin cấp báo từ Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) thông báo đang tạm giữ Linh ra tự thú vì đã giết mẹ ruột là bà Quế, công an quận Thủ Đức (TP HCM) đến ngay hiện trường để xác minh sự việc.
Biết mẹ bị giết nhưng không báo công an?
Khi cơ quan chức năng xuống hiện trường thì người thân của nạn nhân đang chuẩn bị lo hậu sự. Lúc này công an yêu cầu giữ nguyên hiện trạng để tiến hành khám nghiệm tử thi. Cảnh sát phát hiện trên thi thể bà Quế có nhiều vết đâm, đó là nguyện nhân dẫn tới tử vong. Ngay sau đó, một số người thân của nạn nhân được triệu tập lấy lời khai.
![]() |
|
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng |
Anh Nguyễn Anh Tuấn (con trai bà Quế) khai, trưa 25/3, anh gọi điện cho mẹ nhưng không thấy bắt máy. Lo ngại có chuyện chẳng lành nên anh Tuấn đã lấy xe máy chạy về nhà mẹ.
Tới nhà, anh Tuấn thấy nhà khóa kín cửa và gọi nhiều lần nhưng vẫn không có ai lên tiếng nên đã phá cửa vào trong. Khi anh vừa bước vào trong nhà thì hoảng hốt phát hiện mẹ nằm chết trước cửa nhà vệ sinh bên cạnh vũng máu với nhiều vết thương trên người. Tuy nhiên sau đó anh Tuấn gọi người thân đến lo hậu sự cho mẹ mà không trình báo cơ quan công an.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

