Công an vào cuộc vụ cháu bé bị siết cổ
Ngày 10/3, Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết đã nhận đơn trình cứu về vụ cháu Nguyễn Tuấn Kiệt (8 tuổi) bị những kẻ bịt mặt dùng dây siết cổ giữa đường trong đêm 7/3.
Kiệt hiện đang học lớp 2, ở thôn Phú Thọ 1, xã Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa.
Chiều 9/3, công an huyện này đã cử người đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên để bước đầu tiếp xúc nạn nhân và gia đình, tiến hành truy xét, điều tra vụ việc. Cùng ngày, Công an xã Hòa Hiệp Trung cho biết vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Đông Hòa để thụ lý.
Cháu Nguyễn Tuấn Kiệt kể: Chiều 6/3, đang chơi gần nhà thì thấy 6 thanh niên quanh quẩn tại khu vực vườn nhà mình. Lúc này người nhà cháu đều đi vắng.
Sáng hôm sau, mẹ Kiệt là chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, 35 tuổi phát hiện nhà bị mất 4 con gà chọi. Kiệt nhớ ra, một trong 6 thanh niên tên N. đã có mặt hôm qua ở cùng xã Hoà Hiệp Trung. Kiệt được mẹ và hai người anh đưa đến để xác minh. Tuy nhiên, N. một mực từ chối và cho rằng không liên quan đến việc mất trộm gà chọi của gia đình bà Nguyệt.
Đến tối 7/3, khi cháu Kiệt một mình đi dự sinh nhật bạn về thì bất ngờ có hai kẻ bịt mặt xông ra chặn đường, dùng một sợi dây xiết cổ, đấm đá vào chân và bụng cháu... Rất may, một người đàn ông đi xe máy qua đường đã phát hiện và truy hô. Ngay trong đêm 7/3, cháu Kiệt đã được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng sưng nề vùng chẩm, xây xát da vùng cổ... .
Hiện tại, sức khỏe cháu Nguyễn Tuấn Kiệt đã tạm hồi phục. Tuy nhiên, những vết bầm dài nơi cổ vẫn còn hiện rõ và gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cháu về sau.
Ngày 11/3, ông Nguyễn Đông Tân (36 tuổi, cha cháu Kiệt) cho biết đã lấy giấy chứng thương nộp cho Công an Đông Hòa. Gia đình hết sức đau lòng và bức xúc trước hành động mà các thanh niên đã gây ra cho cháu Kiệt và mong cơ quan chức trách mau chóng làm rõ vụ việc.../.