Cướp tiệm vàng như trong phim và lời kể của khổ chủ

Hai tên cướp, một tên dùng dao kề cổ khống chế bà chủ tiệm vàng, một tên khác dùng búa đập vỡ tủ kính vơ lấy vàng, nữ trang trưng bày trong tủ.

Vụ cướp táo tợn

Dư luận tại TP Đà Nẵng mấy ngày hôm nay vẫn còn hoang mang và xôn xao bàn tán về một vụ cướp táo tợn mới xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Ánh (số 35 Lê Văn Thứ, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vào tối ngày 17/11.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, con đường Lê Văn Thứ còn vắng tanh vì không có đèn chiếu sáng, lại là lúc vừa kết thúc trận đấu bóng đá gay cấn giữa Việt Nam và Lào, mọi người còn ngồi lại bàn tán và chờ đợi trận đấu tiếp theo…

Bà Anh đang làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra.

Hai tên cướp mặc quần jean xanh, áo sơ mi trắng giống như học sinh, sinh viên không đeo khẩu trang bịt mặt, đi xe mô tô hiệu Jupiter không rõ biển kiểm soát do bẻ cong biển số dừng xe trước cửa hiệu vàng Ngọc Ánh do bà Huỳnh Thị Tuyết Anh (không phải Ánh Tuyết như nhiều báo đã đưa tin), 50 tuổi, chủ tiệm vàng đứng bán.

Lúc này, trong quầy vàng chỉ có một mình bà Tuyết Anh. Mọi người trong nhà đang mải bình luận bóng đá ở tầng trên, vợ chồg đứa con gái của bà Tuyết Anh đi ra ngoài chưa về. Nhận thấy điều kiện thuận lợi, một tên vào bên trong giả vờ hỏi mua vàng, tên còn lại ngồi để xe nổ máy bên ngoài rồi cùng vào.

Sau khi hỏi bâng quơ về giá vàng, một tên cướp bất ngờ vòng ra phía sau không chế bà bằng con dao gọt trái cây không cho bà kêu cứu; tên còn lại cầm búa đập vào tủ kính đựng vàng và nhanh chóng cuỗm một số lớn lượng vàng bỏ chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe đã nổ máy sẵn và tẩu thoát hướng về phía biển theo đường Hoàng Sa.

Quá bất ngờ trước sự việc trên bà Tuyết Anh liền la hét kêu cướp. Nhiều người chạy ra xem nhưng 2 tên cướp đã cao chạy xa bay. Người dân cho hay, trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 2 ngày, có ít nhất 2 chiếc hai máy lạ thường đi qua đi lại con đường này vào lúc chiều tối.

Hiện trường vụ cướp để lại là một lỗ vỡ đường kính khoảng 10-15cm. Trên tủ kính do búa của các đối tượng cướp đập vỡ, cùng với nhiều mảnh kính vương vãi khắp nền nhà và trong tủ đựng vàng. Phía bên trong, một khối lượng vàng lớn cùng nhiều đồ trang sức bị 2 đối tượng cướp đi. Trong lúc lấy vàng, tên cướp bất cẩn đã bị mảnh kính cứa vào tay, vết máu còn lại trên tủ kính.

Anh Võ Văn Thành, nhà ở số đối diện tiệm vàng Ngọc Ánh cho biết, vào ngày thường giờ đó mọi người vẫn qua lại khu vực đó rất đông, nhưng hôm đó có đá bóng nên đường vắng. Từ trước tới nay khu vực này an ninh rất tốt, chưa có hiện tượng mất an ninh trật tự nào xảy ra.

Theo lời một người dân ở gần tiệm vàng thì vào khoảng thời gian trên, họ thấy 2 thanh niên mặc quần jean tối màu, áo sơ mi màu trắng (giống dáng vẻ của sinh viên) đi trên xe mô tô nhãn hiệu Jupiter không rõ biển số xe đi qua đi lại trước tiệm vàng Ngọc Ánh một vài lần. Nhưng lúc đó chẳng ai nghi ngờ gì vì mọi người cũng không để ý lắm. Sau đó, người dân có nghe tiếng người hô “cướp, cướp” thì đổ ra truy đuổi nhưng không kịp.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ, Công an phường Mân Thái và Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và phong tỏa đoạn đường nhằm ổn định trật tự.

Sáng 18/11, theo thống kê của chủ hiệu vàng Ngọc Ánh cung cấp cho cơ quan công an, số lượng vàng bọn cướp lấy đi gồm 14 vòng vàng loại 18k và 24k. Gồm: 2 vòng vàng có hình hoa văn ở trên (loại 18k), 2 vòng vàng không chạm khắc, 4 vòng vàng chạm khắc hoa văn (loại 5 chỉ 24k), 6 vòng vàng chạm khắc trên mặt. Tất cả số này đều có khắc tên của cửa hiệu. Riêng khu vực bày đồ nữ trang gồm có nhẫn và vòng cổ, trong quá trình tên cướp, một số vòng kiềng do gắn vào khuy nên bọn cướp kông lấy được vẫn bị mắc lại tủ.

Nỗi kinh hoàng của khổ chủ

Đến chiều ngày 18/11, nhiều người vẫn tụ tập trước tiệm vàng bàn tán về vụ cướp. Bà chủ tiệm vàng Ngọc Ánh đã thuê thợ đến làm lại miếng kính đã bị bọn cướp đập vỡ.

Nét hảng hốt vẫn in trên gương mặt bà Huỳnh Thị Tuyết Anh khi kể lại sự việc xảy ra tối hôm đó với chúng tôi: “Đó đúng là một ngày kinh hoàng nhất đối với gia đình tôi! Khi đó tôi đang ngồi trên ghế trong quầy thì thấy có 1 thanh niên khoảng trên 25 tuổi, nhưng tôi không nhớ rõ được vóc dáng hay nét mặt của đối tượng đi tới trước. Tên đó ăn mặc rất lịch sự, nhìn có vẻ thư sinh. Nào ngờ, vừa bước vào tiệm mới hỏi chuyện, thì có một người kéo tôi lại từ phía sau rồi gí dao kề cổ. Một tên rút búa đập vỡ tủ kính, cầm cả đống trang sức vàng tháo chạy ra cửa!

Bà Tuyết Anh đang sắp xếp lại cửa hàng trong sự kinh hoàng sau vụ cướp.

Lúc đó thật sự tôi cũng không đề phòng, vì cách hành xử của bọn chúng rất lạ. tôi cũng đọc nhiều báo chí nói đến chuyện cướp tiệm vàng. Thường thì bọn có ý định trộm cướp chúng phải vào hỏi han, nói chuyện một lúc, đồng thời sẽ quan sát xem chỗ nào có nhiều vàng có giá trị nhất, sau đó mới ra tay. Nhưng bọn chúng có thái độ khác nên khiến tôi mất cảnh giác!” Bà Anh cho biết, trong 15 năm buôn bán vàng, đây là lần đầu tiên tiệm bị cướp.

Cũng theo bà Anh, từ khi xảy ra vụ cướp tới nay, cả gia đình bà không ai ngủ được chút nào. Đến giờ, mặc dù tiệm đã mở lại để hoạt động bình thường, nhưng cứ thấy dáng thanh niên, đàn ông bước vào tiệm là bà Anh lại thấy quá sợ hãi vì nỗi ám ảnh của tên cướp đó.

Bà Anh chia sẻ: “Mất của thì ai cũng tiếc, nhưng tôi thấy cũng may là lúc đó tên cướp không làm gì đe dọa tới tính mạng mình”. Bà Ánh cho biết, số vàng, trang sức bị mất đã báo cáo lên cơ quan công an trong biên bản, nhưng giờ vẫn còn hoảng loạn nên không nhớ rõ lúc đó khai là bao nhiêu.

Chiều 18/11, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Tiến Dũng, Phó trưởng Công an quận, trưởng phòng cảnh sát điều tra quận Sơn Trà cho biết: “Qua biên bản khám nghiệm hiện trường và lời khai ban đầu, có thể thấy các đối tượng đã để ý theo dõi tiệm vàng từ trước. Ngay sau khi vợ chồng cô con gái bà Anh vừa ra khỏi nhà thì các đối tượng trên ập vào ra tay cướp. Hơn nữa, do đoạn đường tối do không có đèn đường, biện pháp bảo vệ an ninh lỏng lẻo: Tiệm không trang bị camera, không nhân viên bảo vệ nên đã tạo cơ hội cho các đối tượng ra tay. Chúng tôi đang tích cực điều tra từ những manh mối nhỏ nhất có thể để tóm gọn bọn cướp táo tợn này”.

Cũng theo Thượng tá Dũng, hành vi đối tượng này khá táo bạo, không cần dùng vật che mặt, chúng hành động táo tợn như thế vì không sợ bị điều tra, phát hiện. Do chủ tiệm khá chủ quan các biện pháp phòng ngừa, đồng thời vị trí hiệu vàng lại nằm ngay sát đường, không có vỉa hè. Lợi dụng lúc người dân ít đi qua lại, các đối tượng đã dễ dàng thực hiện hành vi của mình.

Thượng tá Dũng cảnh báo: “Ở nhiều tiệm vàng lớn qua công tác tuyên truyền đã tăng cường công tác an ninh, thuê vệ sĩ, bảo vệ, nhưng ở nhiều tiệm vàng nhỏ, chủ tiệm vẫn còn lơ là, thiếu trang bị các thiết bị phòng hộ này nên rất dễ rơi vào “tầm ngắm” của các đối tượng cướp vàng”. 

Từ thực tế các vụ cướp tiệm vàng xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, đa số các vụ cướp tiệm vàng nghiêm trọng thì các đối tượng đều có sự nghiên cứu khá kỹ quy luật hoạt động của gia chủ, chuẩn bị sẵn vũ khí.

Thủ đoạn của bọn cướp tiệm vàng là thường lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa như thiếu lực lượng bảo vệ chuyên trách hoặc lực lượng bảo vệ yếu về nghiệp vụ, không được trang bị công cụ hỗ trợ; cơ sở không lắp đặt camera ghi hình, không hệ thống báo động. Trước khi gây án, các đối tượng thường theo dõi, tìm hiểu kỹ các mục tiêu, quy luật đi lại và hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Các đối tượng gây án thường có 2 đối tượng trở lên, tham gia phần lớn là những đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, hành động liều lĩnh, có sự phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng. Chúng thường đóng giả khách mua bán vàng hoặc đổi ngoại tệ, bất ngờ khống chế chủ hàng, đập vỡ cửa kính quầy hàng cướp tài sản.

Thời gian gây án thường diễn ra nhanh, thường vào lúc vắng người giao dịch như buổi trưa, cuối giờ chiều hoặc sau 18h. Khi gây án, các đối tượng thường dùng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay để che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

Hàng loạt vụ cướp tiệm vàng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra nhưng vẫn còn quá nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, tiền tệ có nhiều thiếu sót trong công tác phòng ngừa, chủ quan, thiếu cảnh giác, không có ý thức hợp tác với cơ quan công an.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên