Đã bắt được nghi can vụ cắt cổ chủ quán ở Long Biên (Hà Nội)

Nghi can Triệu Quốc Sự (sinh năm 1991) đã bị lực lượng công an bắt lúc 3h30 sáng nay (24/8) khi hắn đang lẩn trốn trong nhà riêng ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên. 

Trưa nay (24/8), Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho phóng viên VOVonline biết đã bắt được nghi can giết chị Phạm Thị Xuân Hoa, chủ quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội).

Nghi can Triệu Quốc Sự (sinh năm 1991) đã bị lực lượng công an bắt lúc 3h30 sáng nay (24/8) khi hắn đang lẩn trốn trong nhà riêng ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên. 

Quán cà phê Hương Sen-nơi xảy ra vụ án
Thượng tá Khanh cho biết, qua điều tra, cơ quan công an xác định, đây là một vụ án giết người nhằm cướp của. Theo thông tin thu thập được từ các nhân chứng quan trọng, cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh được nghi can gây án là ở tỉnh xa tới Hà Nội. Ngay trong đêm qua (23/8), lực lượng công an Hà Nội đã bí mật lên tận nhà tên Sự và bắt được hắn đang trốn trong nhà.

“Sau 2 ngày tích cực điều tra, chúng tôi đã bắt được hung thủ. Đây là sự cố gắng lớn của lực lượng công an trong việc phá một vụ án có tính chất nghiêm trọng. Qua việc bắt tên Sự, cũng làm giảm sự hoang mang trong dư luận về một số thông tin không chính xác trên một số phương tiện thông tin”- Thượng tá Khanh nói.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội) khẳng định, thông tin về việc chủ quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội bị giết trong nhà, đầu bị treo lên tường nhà bằng sợi dây thừng, còn phần thân thì để trong nhà tắm là không chính xác, gây hoang mang trong dư luận.

Theo Thượng tá Khanh, chị Hoa tử vong vì mất máu cấp bởi vết thương trên cổ dài vài cm làm đứt động mạch chủ.

Như tin đã đưa, vụ án kinh hoàng xảy ra vào chiều 22/8, tại tổ 9 ngách Ô Cách, Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân là chị Phạm Thị Xuân Hoa (sinh năm 1963), là chủ quán cà phê Hương Sen nằm ngay trên phố Trường Lâm.

Được biết, chị Hoa mở quán cà phê đã được 4 năm, đã ly hôn, đang sống cùng mẹ và con trai. Theo nhận xét của những người xung quanh, chị Hoa sống khá hiền lành, hòa thuận với hàng xóm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.