Đặc nhiệm bắt cướp và mua bán ma túy đá

(VOV) -Trong một ngày các trinh sát bắt giữ được một vụ mua bán ma túy và một vụ cướp giật.

Ngày 22/5, Công an TP HCM đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao ba đối tượng: Trịnh Bá Hiếu (SN 1971), Trịnh Bá Hòa (SN 1991), cả hai ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1 và Phạm Ngọc Thịnh (SN 1979, ngụ phường 10, quận Tân Bình) cho công an quận Phú Nhuận, Tân Bình xử lý về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” và “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng Hiếu và Hòa

Trước đó khoảng 0 giờ 35 phút ngày 21/5, tổ cảnh sát  hình sự đặc nhiệm công an TP HCM  tuần tra đến giao lộ Hoàng Văn Thụ- Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận) phát hiện Hòa điều khiển xe gắn máy chở Hiếu (cậu ruột Hòa) có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Trên xe của Hòa, tổ tuần tra phát hiện một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, một bịch bột đá tinh thể không màu giấu trong bao thuốc lá nên tiến hành bắt giữ hai đối tượng. Tại công an, hai đối tượng khai nhận đang đi giao ma túy đá cho các con nghiện.  Qua tra cứu nhanh, Hiếu từng có hai tiền án về tội “đánh bạc”.

Đối tượng Thịnh

Đến 21h15 cùng ngày tổ tuần tra phát hiện đối tượng Thịnh điều khiển xe gắn máy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, mắt láo liên tìm con mồi nên tổ trinh sát bám theo. Khi đến trước số nhà 86/99 Âu Cơ (phường 9, quận Tân Bình) Thịnh phát hiện chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1983, ngụ phường 11) đi trên đường trên cổ có đeo sợi dây chuyền màu vàng nên Thịnh ép sát và giật.

Tổ trinh sát lập tức tăng ga truy đuổi. Thấy động Thịnh phi tang sợi dây chuyền nhưng không thoát. Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận đã có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trinh sát nổ súng cảnh cáo, bắt cướp tại TPHCM
Trinh sát nổ súng cảnh cáo, bắt cướp tại TPHCM

Hai đối tượng dùng xe máy bám sát chị T. giật sợi dây chuyền rồi tăng ga nhưng đã bị các trinh sát tóm gọn.

Trinh sát nổ súng cảnh cáo, bắt cướp tại TPHCM

Trinh sát nổ súng cảnh cáo, bắt cướp tại TPHCM

Hai đối tượng dùng xe máy bám sát chị T. giật sợi dây chuyền rồi tăng ga nhưng đã bị các trinh sát tóm gọn.