Đánh chết người vì một câu chửi đổng

4 thanh niên lĩnh án tù chỉ vì một xô xát không đáng có

Chiều 15/3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (SN 1982, trú 16/2 Huỳnh Tịnh Của, Nha Trang) 7 năm 9 tháng tù, Trần Châu Nhật Anh (SN 1988, trú 172/13 Bạch Đằng, Nha Trang) 5 năm tù, Đoàn Văn Minh Thành (SN 1989, trú 40/7 Lê Hồng Phong, Nha Trang), Nguyễn Thành Phương (sinh viên, SN 1991, trú 17 Lê Lợi, Nha Trang) mỗi bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội cố ý gây thương tích. Tòa buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại gần 75 triệu đồng; phải cấp dưỡng cho mẹ bị hại mỗi tháng 1,5 triệu đồng và cấp dưỡng cho con của bị hại mỗi tháng 730.000 đồng cho đến đủ 18 tuổi.

Các bị cáo Cường, Anh, Thành, Phương

Hồi 0h ngày 27/8/2010, Cường cùng Anh, Phương và Thành từ trong vũ trường 008 (số 18 Trần Phú, Nha Trang) đi ra bãi giữ xe để lấy xe đi về. Khi ra đến trước vũ trường, Cường được bạn gái đến đón chở đi trước thì Trần Quang Duy đứng ở gần đó chửi đổng một câu. Thành nghĩ Duy chửi Cường nên cãi nhau với Duy. Cường thấy vậy cũng quay lại kình cãi với Duy dẫn đến đánh nhau. Cường dùng mũ bảo hiểm đánh Duy còn Thành dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt Duy.

Trần Quốc Pháp là người đi cùng Duy thấy vậy xông đến xô và vật Thành ngã xuống đất. Thành lấy bình hơi cay xịt vào người của Pháp rồi cả hai vật nhau giữa đường. Anh và Phương thấy Thành bị đánh liền chạy đến kéo Thành dậy, đoạn Phương dùng chân đạp vào người Pháp, Anh lấy mũ bảo hiểm đập một nhát vào đầu và một nhát vào vai của Pháp. Cường sau khi đánh Duy xong cũng chạy đến dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Pháp. Sau đó tất cả lên xe máy bỏ chạy. Pháp được đưa đến bệnh viện Khánh Hòa cấp cứu, đến ngày 29/8 thì tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.