Đêm kinh hoàng ở thôn Đông
Trong đêm tối, cháu bé 4 tuổi đã được cả làng đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự tiếc thương vô hạn của người thân và làng xóm.
- Lời khai của hung thủ cưỡng bức, giết trẻ em ở Hà Nội
- Vụ cưỡng bức, giết trẻ ở Hà Nội: Bé gái 8 tuổi liên tục đòi em
- 2 chị em bị giết, cưỡng bức ở Hà Nội: Lời kể đau đớn của người bác
Như đã đưa tin, khoảng 15h30’ chiều 29/7, tại khu vực xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã xảy ra vụ hiếp dâm bé gái 8 tuổi và giết hại bé gái 4 tuổi. Vụ án đã khiến cả vùng quê yên ả, phút chốc trở nên kinh hoàng, trước tội ác của tên Đặng Trần Hoài.
Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được nhân dân phát hiện và xác định là cháu Khuất Thị H (SN 2004) bị một đối tượng lạ mặt xông vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm. Em gái cháu Hương là Khuất Thị Q (SN 2008) kêu khóc liền bị đối tượng dùng dao chém liên tiếp vào người. Khi xảy ra sự việc, cả bố và mẹ của nạn nhân là anh Khuất Văn Hiền và chị Khuất Thị Thủy đều đi vắng.
![]() |
|
Nhiều người dân đến chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân. |
Người dân thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây đã có 1 đêm bàng hoàng trước vụ án mạng bi thương tại địa bàn. Vụ án đã gây nên dư luận rất hoang mang về tội ác tày trời của kẻ thủ ác. “Đây có lẽ là vụ án kinh khủng nhất từ trước tới nay, bởi hành vi dã man, tàn độc của hung thủ với 2 trẻ em” - một người hàng xóm của nạn nhân tâm sự.
Xóm làng yên bình trở nên tang thương khi chứng kiến 2 em nhỏ trong 1 gia đình bị hãm hại (1 bé 4 tuổi bị chém chết, chị gái của em bé 8 tuổi bị hãm hiếp). Cả đêm người dân trong ngôi làng bé nhỏ đã không ngủ, nhiều người đã đến thăm hỏi động viên, chia sẽ cùng gia đình nạn nhân.
Dù trời mưa suốt đêm nhưng đã có hàng trăm người dân ở các xã Cổ Đông và Sơn Đông đến chia buồn cùng gia đình. Ngay trong đêm cháu bé 4 tuổi đã được cả làng đưa em về nơi an nghĩ cuối cùng trong sự tiếc thương vô hạn của người thân và làng xóm.
Chị Th. người thôn Triều Đông vẫn còn bàng hoàng “Cháu bé bị giết hại còn nhỏ quá, bố nó vừa xin cho nó chuẩn bị đi học mẫu giáo, tháng sau là đi học đó”.
![]() |
|
Thủ phạm tại cơ quan điều tra. |
Mẹ của cháu bé đã bị suy sụp hoàn toàn khi nhận được hung tin với 2 con của mình. Chị không thể gượng dậy để làm đám tang đứa con bé nhỏ của mình.
Cháu H. sau khi bị hãm hại đã được gia đình chuyển xuống Viện Nhi Trung ương, sau đó được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu. Được biết, cháu đã qua cơn nguy kịch, song tinh thần vẫn hoảng loạn. Anh Hiền (bố cháu bé) dù thương đứa con gái nhỏ xấu số đứt ruột, song cố nén nỗi đau cùng các cậu, bác của cháu luôn bên con gái lớn, động viên và chăm sóc cháu.
Vụ việc đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.
|
Mọi chia sẻ, đóng góp ủng hộ gia đình anh Hiền, chị Thủy xin gửi về địa chỉ: Anh Khuất Văn Hiền, thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây – Hà Nội. Hoặc gửi về: Báo điện tử VOVonline, số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04-3.9.344.231 – Fax: 04-3.9.344.230. Email: noidung@gmail.com hoặc noidung@vovnews.vn Tài khoản số 1421211000272 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Triệu (lưu ý ghi rõ nội dung: Ủng hộ từ thiện). |

