Đổ xăng đốt vợ chỉ vì… mất gà chọi

Chỉ vì mất một con gà chọi mà người chồng tức giận, đổ can xăng 5 lít vào vợ rồi châm lửa đốt.

Chiều 5/3, bác sĩ Đỗ Văn Hoà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị một ca bị bỏng nặng ở vùng đùi, vùng sinh dục, vùng ngực và cánh tay phải với diện tích bỏng 28%.

Ngôi nhà của chị Diệu bị thiêu rụi hoàn toàn

Bệnh nhân là chị Trịnh Thị Mỹ Diệu (SN 1981) trú tại khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, nhập viện khuya hôm qua (4/3).

Người dân sống gần nhà chị Diệu, cho biết khoảng 23 giờ đêm 4/3, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng các vật dụng của chị Diệu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chỉ vì mất một con gà chọi trị giá một triệu đồng, ông Đặng Ngọc Kính (SN 1972) chồng chị Diệu tức giận nên đổ can xăng 5 lít vào người vợ và châm lửa đốt.

Rất may, chị Diệu và 3 đứa con nhỏ thoát được ra ngoài và được bà con hàng xóm chữa lửa, đưa di cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên