Găm súng trong người để… bắn gà

Khi bị cảnh sát phát hiện trong cốp xe có 1 khẩu súng cool tự tạo, Phú khai khẩu súng này mới dùng để… bắn vào đàn gà.

Tổ công tác 141 Công an Hà Nội tiếp tục lập công khi ngăn chặn và thu giữ nhiều hung khí dạo phố, đặc biệt có cả súng tự tạo.

16h chiều 2/12, Tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Chu Văn An - Quang Trung, Quận Hà Đông, phát hiện một thanh niên đi xe máy Novou BKS 29X7 - 017.30 không đội mũ bảo hiểm.

Khi CSGT yêu cầu dừng xe, thanh niên này đã hung hãn quay đầu bỏ chạy. Tổ trưởng tổ công tác lập tức ra tín hiệu khép kín vòng vây khống chế và bắt giữ thanh niên trên.

Đối tượng Nguyễn Minh Phú

Tuy nhiên, thanh niên này không chịu hợp tác, cố tình trì hoãn không chịu mở cốp xe kiểm tra, buộc tổ công tác phải mở cốp xe.  Vừa mới lật yên xe lên, đối tượng đã co giò bỏ chạy. Chạy được chừng vài mét, thanh niên trên đã bị Trung tá Vũ Đức Bình (Phòng CSHS) quật ngã.

Khám trong cốp xe máy Novou, tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng cool tự tạo cùng 5 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng sẵn. Thanh niên trên được xác định là Nguyễn Minh Phú (SN 1987, ở Thạch Bích, Thanh Oai, Hà Nội).

“Khẩu súng này do một người bạn tặng. Em mới bắn có một viên vào đàn gà trong sân nhà em, chứ có bắn ai đâu!”, Phú khai nhận.

Hiện Phòng CSHS, số 7 Thiền Quang đã tạm giữ Phú để làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.