Ghê sợ người đàn bà dùng đá đập vỡ đầu chồng

Từ những lời khai của hung thủ, một câu chuyện đau lòng đã được kể lại...

Xác một người đàn ông chừng 40 tuổi được phát hiện khi trôi dạt dưới chân cầu ông Vân, ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Từ những dấu vết tưởng chừng không có gì, chỉ sau 24 giờ tích cực điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ người vợ từng kề vai ấp má với nạn nhân.

Xác chết dưới chân cầu

Chân dung người vợ dã man
Khoảng hơn 4h30 sáng 25/4, người dân ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi sống bên cạnh đập suối cầu ông Vân bỗng phát hiện xác một người đàn ông bị vỡ họp sọ chết dạt dưới chân cầu.

Cách nơi phát hiện ra xác chết của khoảng 600m, chiếc xe máy được xác định là của nạn nhân nằm ngã bên bờ suối cầu ông Vân cùng với chiếc mũ dính máu.

Ngay lập tức người dân báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan công an. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Đức (40 tuổi), ở xóm 8A, thôn Diên Trường, Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Theo người dân cho biết, ông Đức có chòi vịt ở suối cầu ông Vân, thuộc xóm 7, thôn Diên Trường. Tối ngày 24/4 anh ra gom trứng vịt đẻ nhưng đã bị chết bất thường. Nghi ngờ đây là một vụ án mạng nghiêm trọng trong đêm tối, vào thời điểm không có người qua lại nên hung thủ rất khó được xác định.

Tuy nhiên, bằng những nghiệp vụ sắc bén, cơ quan điều tra đã lần ra những manh mối quan trọng. Sáng 26/4, Cơ quan CSĐT Công an huỵên Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã triệu tập bà Phạm Thị Hà, 40 tuổi, ở xóm 8A, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (là vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Đức) để điều tra việc liên quan đến cái chết của chồng.

Nhiều nghi vấn tập trung vào người phụ nữ này bởi trong thời gian người chồng bị sát hại, bà Phạm Thị Hà có nhiều dấu hiệu bất minh. Trong đó có một số lời khai của bà Hà có nhiều mâu thuẫn.

Trước đó, Cơ quan điều tra không thể lấy lời khai bà Hà vì bà liên tục bất tỉnh vì cái chết đột ngột của chồng.

Lấy đá đập vỡ đầu chồng vì bực tức

Chiều 26/4, thượng tá Nguyễn Văn Nam, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hà ((xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) về hành vi giết chồng.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu bà Hà liên tục chối cãi về hành vi của mình. Tuy nhiên khi các điều tra viên xác định thời gian ông Đức tử vong trùng với thời điểu bà Hà đang đi cùng chồng. Đặc biệt, từ nhà nạn nhân đến chòi chăn vịt phải qua một trạm thu phí đường tránh đông Đức Phổ. Cơ quan điều tra đã kiểm tra lại camera quan sát của Trạm thì phát hiện lúc 4h15 sáng 25/4, bà Hà điều khiển xe máy chở ông Đức đi qua. Trước những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, cùng  những chứng cứ không thể chối cãi. Hung thủ đành phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai ban đầu của bà Hà, thì khoảng 4h sáng 25/4, ông Đức bảo bà Hà chạy xe máy chở ông đến chòi nuôi vịt tại thôn Diên Trường để lấy trứng vịt về bỏ chợ sớm.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Bà Hà chở ông Đức gần đến chòi vịt thì bị ông Đức ngồi phía sau đánh tới tấp vào người vì tội chạy xe lạng quạng. Bực tức dừng xe lại, bà Hà nhảy xuống xe rồi bất ngờ nhặt một cục đá bên đường đánh liên tiếp vào đầu ông Đức và nói: “Vợ con tui khổ vì ông nhiều rồi, sao ông không chết đi cho rồi”.

Mỗi lời nói là bà Hà lại giáng một đòn chí mạng vào đầu chồng, mặc dù ông Đức đã ngã xuống, đầu bê bết máu nhưng trong cơn giận dữ bà Hà không ngần ngại vẫn ra tay.

Sau khi dùng đá đập vào đầu người chồng đến chết, bà Hà đẩy xác chồng xuống suối cầu ông Vân rồi đi bộ theo đường ruộng về lại nhà. Về đến nhà, bà Hà vẫn tỏ ra không biết gì, chỉ đến khi người thân thông báo tìm thấy xác ông Đức chết dạt dưới chân cầu, bà Hà mới giả vờ đau đớn bất tỉnh trước cái chết của chồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Văn Đức và bà Phạm Thị Hà có với nhau được 4 người con. Hai con trai đầu đều đi làm thuê và phụ xe. Hai con gái nhỏ đang học phổ thông. Hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng sau một thời gian làm lụng vất vả bèn tìm cách khác để sinh nhai.

Ông Nguyễn Văn Đức cùng người anh ruột là Nguyễn Văn Nhân, 42 tuổi, đều trú thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ góp vốn nuôi gần 2.000 con vịt tại bờ đập suối cầu ông Vân, thuộc xóm 7, thôn Diên Trường. Hai anh em trông vào bầy vịt nuôi lấy thịt và lấy trứng. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi uống rượu, ông Đức thường gây phiền phức xóm làng và thường xuyên đánh đập vợ con.

Theo nhiều người dân cho biết, cách đây gần một tháng, sau khi uống rượu say về, vì vợ cứ lải nhải bên tai nên ông Đức tức giận dùng nồi cơm điện đánh bà Hà gây thương tích khắp đầu, mặt phải đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, anh ruột của nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nhân cho biết: “Khoảng 4h sáng như thường lệ, tôi ra chòi chăn vịt đi gom trứng, nhưng không thấy người em ruột là Nguyễn Văn Đức đâu cả. Vì bình thường mỗi sáng hai anh em tôi đều ra đây. Đi quanh khu vực chòi tìm nhưng không thấy.

Linh tính có chuyện không lành, tôi gọi điện về hỏi gia đình và tổ chức tìm kiếm. Đến khi thấy xe máy đổ ngược bên bờ suối với chiếc mũ dính máu, nghi ngờ Đức bị tai nạn giao thông ngã xuống suối, gia đình tôi đã nhờ chính quyền địa phương xả nước đập suối cầu ông Vân thì phát hiện thi thể cách nơi xe máy bị ngã khoảng 60m với tình trạng bị vỡ hộp sọ. Tôi không ngờ người giết nó lại là người vợ bao nhiêu năm nay của nó! Thật tàn nhẫn, mất hết tính người!”.

Ông Nhân cũng cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn, nên hai vợ chồng ông Đức thường xảy ra mâu thuẫn. Nhưng ông nhân cũng không thể tưởng tượng nổi có người vợ nào lại nhẫn tâm lấy đá đập vào đầu chồng mình đến chết như thế.

Chiều 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hà về hành vi giết người. Hung thủ bị di lý về Trạm tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi ngay sau đó để hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị khởi tố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.