Gia Lai: Bắt nhanh hung thủ giết người
2 đối tượng đã đánh bất ngờ anh Nguyễn Thành Trung dẫn đến tử vong.
- Khởi tố đối tượng giết người tại Quảng Bình
- Giả danh nhà báo hù doạ công an
- Hai vợ chồng cùng nhau đi trộm, cướp
Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất hồ sơ gửi Viện kiểm soát nhân dân cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị cán đối với 2 anh em ruột Nguyễn Công Tuấn (18 tuổi) và Nguyễn Chí Công Tài (17 tuổi), cùng trú tại làng Păng Gol (xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai) với tội danh “Giết người” theo điều 93, bộ luật tố tụng hình sự.
Trước đó, khoảng 7h ngày 6/10, Công an huyện Ia Grai nhận được tin báo về cái chết của anh Nguyễn Thành Trung (21 tuổi, trú tại làng Păng Gol, xã Ia Bă).
Quá trình điều tra ban đầu, các trinh sát nắm được, khoảng 21h30’ ngày 5/10, người dân làng Păng Gol phát hiện anh Trung nằm bất tỉnh trên đường làng thuộc xã Ia Bă nên đã báo cho người có trách nhiệm và đưa anh Trung đi cấp cứu. Tuy nhiên đã quá muộn, nạn nhân đã chết khi chưa nhập viện.
Tại hiện trường, các điều tra viên chỉ thu thập 1 đoạn cây bời lời dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 3cm. Tổ công tác nhận định, đây là một vụ án mạng. Tuy nhiên thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa đi khỏi hiện trường, thời gian xảy ra vụ án vào đêm khuya đã gây khó khăn cho công tác điều tra.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra thấy nổi lên 2 anh em ruột Nguyễn Công Tuấn và Nguyễn Chí Công Tài là đối tượng khả nghi, 2 đối tượng trên được vời về trụ sở cơ quan điều tra để làm việc.
Sau gần 2 giờ đồng hồ đấu tranh, khoảng 11h ngày 6/10, các đối tượng trên đã lần lượt cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của các đối tượng, ngày 2/9, giữa anh em Tuấn và Tài có mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh Trung. Vụ việc đã được Công an xã Ia Bă giải quyết nhưng anh em Tuấn và Tài vẫn còn lưu bực tức trong người.
Khoảng 19h30’ ngày 5/10, 2 anh em Tuấn Tài chở nhau trên xe máy biển số 81K1-9395 đến thôn Thanh Bình (xã Ia Bă) để nhậu. Đến khoảng 21h cùng ngày, trên đường về đến đoạn thôn Phù Tiên (xã Ia Bă), phát hiện Trung đi xe máy ngang qua, Tài nói với anh đuổi theo đánh Trung. Đuổi được một đoạn thấy Trung đi vào một tiệm tạp hóa 2 anh em Tài và Tuấn liền quay xe về ngã ba đường đất cách quán tạp hóa trên chừng 50m đợi. Tài bẻ 2 đoạn cây bời lời ở ven đường rồi đưa cho Tuấn 1 đoạn để thủ sẵn. Chừng 5 phút sau, vì không biết mình bị rình đánh nên anh Trung sau khi mua đủ đồ cần dùng đã ung dung lên chạy ngang qua tử lộ. Tuấn đã cầm khúc cây bời lời ném trúng vào người khiến anh Trung ngã xe.
Tài nhanh chóng áp sát và cầm khúc cây bời lời đập tới tấp vào người anh Trung. Tuấn sau khi nhặt lại cây gậy phóng trước đó đã chạy tới đập nhiều phát vào đầu anh Trung. Sau khi đã hả cơn giận, Tài chở Tuấn về nhà, bỏ anh Trung nằm gục bên vệ đường.
Được biết, hiện Tài là học sinh cấp III, hôm sau tên này vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì.
Bằng sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, các chiến sỹ công an huyện Ia Grai đã nhanh chóng lôi ra được hung thủ giết người chỉ trong vòng 4h đồng hồ kể từ lúc nhận được thông báo./.