Giải cứu hai mẹ con bị lừa bán qua biên giới
Sau gần một tháng bị bán sang Trung Quốc, hai mẹ con chị Đỗ Thị Hồng Nhung (sinh 1985) và cháu Trần Trung Hiếu (sinh 2007) đã được lực lượng Công an giải cứu và trở về với gia đình vào chiều 13/5.
Ngày 11/4, hai mẹ con chị Đỗ Thị Hồng Nhung và cháu Trần Trung Hiếu (trú tại số nhà 220/82 đường Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An) đã bị tên Phạm Anh Tuấn (sinh 1987, trú tại tổ 2 khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) lừa bán sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Đồng phạm với tên Tuấn là dì ruột của y tên Đinh Thị Hải, SN 1969, trú ở Hòn Gai, Quảng Ninh. Hai dì cháu Tuấn đã bán cháu Hiếu với giá 15 triệu đồng cho một người môi giới bên Trung Quốc. Sau đó, Hiếu lại được bán tiếp cho một gia đình người Trung Quốc cao tuổi, không có con ở Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây với giá 70 triệu đồng. Còn chị Nhung bị “giam lỏng“ ở nhà Đinh Thị Hải tại Lín Coóng, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Ngày 5/5, Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Anh Tuấn. Tuy nhiên, đối tượng này di chuyển, thay đổi địa bàn lúc ở Hạ Long, Móng Cái và lúc ở Trung Quốc, gây khó khăn cho lực lượng công an. Đến ngày 7/5, Phạm Anh Tuấn bị công an bắt giữ. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc) đã giải cứu mẹ con chị Nhung và cháu Hiếu vào các ngày 9 và 10/5 trên đất Trung Quốc. Ngày 12/5, lực lượng Công an Trung Quốc đã trao trả hai mẹ con chị Nhung cho Công an Việt Nam.
Trước đó, Tuấn còn lừa bán chị Nguyễn Thị Hằng (còn có tên khác là Hương, Trang, quê quán ở Tĩnh Gia, Thanh Hoá) sang Trung Quốc. Dì ruột của Tuấn là Đinh Thị Hải còn bắt giữ một bé gái khác, do chưa xác định được nơi ở và nhân thân của cháu nên Hải đang bị Công an Trung Quốc bắt giữ tiếp tục điều tra.
Cùng ngày 13/5, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đã tuyên dương và tặng quà cho các chiến sỹ Phòng cảnh sát điều tra PC 14 vì thành tích trên./.