Giết người yêu vì lời tuyên bố chia tay

VOV.VN -Khi người yêu không còn mặn nồng, và nói lời chia tay, Điệp hận và quyết định giết người yêu rồi tự sát.

Cách đây 2 năm, giữa Phan Văn Điệp (26 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) chị Đặng Thị Xuân Thương (20 tuổi, cùng quê) nảy sinh tình cảm yêu đương. Tình cảm hai người gắn kết, họ đưa nhau về sống với một vài người bạn tại khu vực phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian gần đây, Thương đi học 1 buổi sau đó đi bán hàng thuê. Nhiều hôm qua đêm không về. Điệp không đồng ý và nảy sinh ghen tuông.

Điệp tại tòa sơ thẩm

Đêm 22/9/2014, thấy Thương không về phòng trọ, Điệp vồn vã đi tìm. Hắn ta thấy người yêu của mình đang ngồi ăn đêm với bạn trai.

Hận vì bị người yêu bỏ rơi, Điệp nảy sinh ý định giết Thương rồi cùng tự sát.

Sáng 23/9/2014, Điệp ra chợ mua 3.000 đồng tiết lợn sống, đem về phòng trọ đổ ra nền nhà rồi dùng tiết viết lên tường ngăn phòng vệ sinh với nội dung “Gửi kẻ bạc tình, khi mày đọc được dòng thư này của tao thì tao đang ở thế giới bên kia”.

Viết xong, Điệp in dấu bàn tay máu lên tường và bôi máu vào lưỡi dao phay để xuống nền nhà, mục đích tạo hiện trường giả làm cho mọi người tin là thật báo cho Thương về.

Khoảng 10h30’ cùng ngày, Điệp ra quán nước gần nơi thuê trọ nhắn tin cho bạn cùng phòng trọ với nội dung: “Đọc được tin thì về phòng em nhé. Anh đi đây, vĩnh biệt em”.

Người bạn này lo sợ không biết sao nên điện thoại báo cho vài người bạn biết, sau đó gọi điện báo cho Thương.

Trong lúc Thương và mọi người về phòng đang nói chuyện thì Điệp từ ngoài đi vào và đuổi mọi người ra khỏi phòng. Hắn ta khóa trái cửa rồi lên gác xép gặp Thương.

Tại đây, cô sinh viên này thẳng thắn nói lên tình cảm của mình với Điệp, và cho biết không còn yêu Điệp nữa.

Tức giận, Điệp liền lấy con dao đâm liên tiếp vào người Thương. Khi Thương nằm bất động, Điệp cầm dao tự sát.

Hai người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, người con gái đã tử vong, còn Điệp may mắn thoát chết.

Hành vi của Điệp bị VKS truy tố tội Giết người. TAND Hà Nội ngày 23/6 tuyên phạt Điệp tù Chung thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết người yêu, phi tang xác tại nghĩa địa
Giết người yêu, phi tang xác tại nghĩa địa

Để có tiền mua ma túy, Triệu đã dụ dỗ người yêu ra nghĩa địa rồi cùng đồng bọn dùng dao sát hại chị L. cướp tài sản.

Giết người yêu, phi tang xác tại nghĩa địa

Giết người yêu, phi tang xác tại nghĩa địa

Để có tiền mua ma túy, Triệu đã dụ dỗ người yêu ra nghĩa địa rồi cùng đồng bọn dùng dao sát hại chị L. cướp tài sản.

Phóng hỏa giết người yêu vì lời đề nghị quay lại bất thành
Phóng hỏa giết người yêu vì lời đề nghị quay lại bất thành

Mọi người thức giấc chạy đến thì thấy có lửa trong phòng trọ nhưng cửa phòng bị cột chặt bằng một dây kẽm.

Phóng hỏa giết người yêu vì lời đề nghị quay lại bất thành

Phóng hỏa giết người yêu vì lời đề nghị quay lại bất thành

Mọi người thức giấc chạy đến thì thấy có lửa trong phòng trọ nhưng cửa phòng bị cột chặt bằng một dây kẽm.

“MC đám cưới” giết người yêu vì tưởng là trăn tinh
“MC đám cưới” giết người yêu vì tưởng là trăn tinh

VOV.VN -Bập vào ma túy đá, Chính có ảo giác người yêu là chằn tinh nên vung hàng loạt nhát dao đoạt mạng cô gái này

“MC đám cưới” giết người yêu vì tưởng là trăn tinh

“MC đám cưới” giết người yêu vì tưởng là trăn tinh

VOV.VN -Bập vào ma túy đá, Chính có ảo giác người yêu là chằn tinh nên vung hàng loạt nhát dao đoạt mạng cô gái này

Nối tình cảm không thành, giết người yêu rồi tự sát
Nối tình cảm không thành, giết người yêu rồi tự sát

Cho rằng Lương muốn kết thúc với mình để quen người khác, Đoàn đã giết bạn gái và tự vẫn để cùng chết. 

Nối tình cảm không thành, giết người yêu rồi tự sát

Nối tình cảm không thành, giết người yêu rồi tự sát

Cho rằng Lương muốn kết thúc với mình để quen người khác, Đoàn đã giết bạn gái và tự vẫn để cùng chết.