Hà Nội 3 giờ phá xong vụ giết người, cướp hàng trăm triệu đồng

Sáng 2/7, Công an quận Hoàn Kiếm đã khám phá vụ giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng cùng ngày tại nhà anh Trương Công Hùng (SN 1963) và vợ là Phạm Thị Hoài An, ở số 36 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Khanh (SN 1942, mẹ vợ anh Hùng) bị đâm chết bằng 4 nhát dao, trong đó một vết cắt vào cổ, một vết đâm thấu ngực. Sau 3 giờ tiến hành điều tra, truy xét, Cơ quan Công an đã bắt giữ Trần Thị Vân (17 tuổi, quê Thanh Hóa) là người gúp việc trong gia đình khoảng 4 tháng nay.

Lợi dụng lúc gia đình anh Hùng đi nghỉ mát, ở nhà chỉ có hai bà cháu, Vân dùng dao gọt hoa quả Thái Lan đâm chết bà Khanh, cướp 82 triệu đồng, 3.270 USD và 7 vòng vàng, 14 dây chuyền vàng, 10 nhẫn vàng. Sau khi giấu hung khí và tài sản lấy được vào khe hở giữa bể nước với chậu cây cảnh tại lối đi sau nhà, Vân chạy ra ngoài kêu cứu như thể vừa bị cướp. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh, Vân đã khai nhận hành vi của mình. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ tiếp tục xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.