Hai “con nợ” ôm hơn 4 tỷ đồng bỏ trốn
Số nạn nhân bị hai đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có thể lên đến hàng trăm người.
Mấy ngày gần đây, hàng trăm tiểu thương ở chợ Vĩ Dạ và người dân khu vực Cồn Hến, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế sống trong cảnh bất an khi 2 “con nợ” bất ngờ bỏ trốn khỏi địa phương cùng số tiền còn nợ hơn 4 tỷ đồng.
Theo phản ánh của những người cho bà Hồ Thị Xuân Hương và bà Lê Thị Sương vay tiền, trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, họ đã cho hai bà này vay tiền để lấy lãi suất cao, nhiều người cho vay hàng trăm triệu đồng. Đến ngày 2/10/20008, lấy lý do tiễn bố mẹ vào TPHCM về Mỹ, bà Hương đã cùng chồng trốn khỏi nơi cư trú. Từ đó, ngôi nhà số 20 đường Tùng Thiện Vương – nhà bà Hương đóng then cài chốt, không một bóng người lai vãng. Một tháng sau khi bà Hương bỏ trốn, đầu tháng 11/2008, bà Sương cũng “bốc hơi” khỏi phường Vĩ Dạ.
Bị bà Hương nợ số tiền 105 triệu đồng, gia đình chị Nguyễn Thị Lệ Hằng luôn trong tình trạng lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì số tiền dành dụm được qua nhiều năm trời đã “không cánh mà bay”. Hỏi quanh bạn bè, chị Hạnh lần mò ra được địa chỉ nơi vợ chồng bà Hương “lánh nạn”, chị đã vào tận Tây Ninh để đòi nợ, nhưng “con nợ” này không có một xu để trả. Sợ chị Hằng đi tố cáo công an, bà Hương đã “tạm ứng” cho chị Hằng 1 chiếc xe máy trị giá khoảng 30 triệu đồng để trừ bớt một phần.
Nạn nhân bị lừa số tiền lớn nhất là chị Lê Thị Mỹ Hạnh ở tổ 4, khu vực 2, phường Vĩ Dạ với số tiền lên đến 639 triệu đồng. Đây là số tiền mà cả gia đình chị chắt chiu, dành dụm được qua nhiều năm buôn bán. “Vì qúa tin vào bà Hương, nên khi tui đưa tiền cho bà Hương vay mà không hề có một giấy tờ giao kèo nào”. Thời gian đầu, bà Hương trả tiền lãi rất sòng phẳng, nhưng dần dần bà ấy không trả nữa với lý do “để tích góp lấy một lần cho nhiều”, cho đến khi bà ấy bất ngờ bỏ trốn.
Éo le nhất vẫn là hoàn cảnh của cụ Nguyễn Thị Ngơ (74 tuổi), một người bán bánh canh ở chợ Vĩ Dạ. Số tiền 7,5 triệu đồng dành dụm được sau mấy năm bán bánh canh để lo hậu sự cho mình khi qua đời đã bị bà Hương lừa gạt rồi bỏ trốn khiến bà trắng tay. Ngoài ra, hàng trăm tiểu thương và người dân khác của phường Vĩ Dạ cũng bị bà Hương và bà Sương dụ vào tròng với chiêu trả lãi suất cao nên đã “cắn câu” với số tiền từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng.
Theo tìm hiểu, từ đầu tháng 10/2008, công an phường đã nhận được đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hồ Thị Xuân Hương và bà Lê Thị Sương. Công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an thành phố Huế điều tra, xử lý.
Trung tá Trương Minh Sáng, Trưởng Công an phường Vĩ Dạ cho biết: “Theo đơn tố cáo của người dân, họ đã cho bà Hương và bà Sương vay tiền để lấy lãi suất cao hàng tháng, tuy nhiên bà Hương chỉ trả lãi suất cho họ thời gian đầu. Hai đối tượng này đã có những dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cũng theo ông Sáng, hiện họ vẫn chưa xác định được số nạn nhân cũng như số tiền mà hai đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt. Tuy nhiên, theo ước tính thì số nạn nhân bị hai đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có thể lên đến hàng trăm người và số tiền ước tính lên đến hơn 4 tỷ đồng, trong đó số tiền bà Hương chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng, còn bà Sương chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng./.