Kẻ giết người vô cớ thoát án tử hình
Tìm người thù oán với mình không được, Trung bực tức vô cứ đâm chết một người khác.
- 16 năm tù cho kẻ đâm trọng thương người lái xe ôm, cướp xe
- Kẻ chết, người vào tù chỉ vì… một con chó chết
Ngày 23/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ tử hình xuống tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Thành Trung (23 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vì tội “Giết người”.
Trước đó, TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thành Trung mức án “tử hình”. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng đã bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 50 triệu đồng và sau khi gây án đã ra đầu thú. Vì vậy hình phạt là quá nặng nên làm đơn kháng cáo.
Theo cáo trạng, trước đó, vì hiểu lầm nhau nên giữa Trung và anh Huỳnh Văn Lộc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó anh Lộc đã tìm Trung để giảng hòa, không còn xảy ra xích mích nữa.
Tuy nhiên, tối 21/11/2011, sau khi uống rượu, Trung nhớ lại mối thù ngày xưa với Lộc, nên nhờ Trần Hữu Hạnh dùng xe máy chở đi mua 2 con dao Thái Lan đến nhà “đối thủ” để trả thù. Nhưng khi tới nhà, Trung vào bên trong lại không thấy Lộc.
Lúc này, anh Phạm Huỳnh Sơn Hà (anh họ của Lộc) đứng ra ngăn cản thì liền bị Trung đâm vào hông và nách. Anh Hà được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Riêng Trung sau khi gây án đã đến công an đầu thú./.