Kênh... rác

Vài năm trở lại đây, con kênh chảy qua Dốc Mỹ, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam bị biến thành kênh... rác  

Toàn bộ rác thải sinh hoạt của người dân sống xung quanh khu vực này đều được đổ trực tiếp xuống kênh, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cô Lê Thị Thắm, xóm 5, xã Tràng An cho biết: “Rác thải chủ yếu là túi nilon, vỏ lon, chai, lọ… rất khó phân huỷ. Có khi người dân còn vứt cả xác những con vật chết và thực phẩm thừa khiến con kênh bốc mùi hôi thối nồng nặc, ruồi, nhặng nhiều vô kể.”

Vào những ngày mưa, dòng chảy thông suốt thì số rác thải này sẽ theo dòng trôi về cuối nguồn. Những ngày nắng nóng, nước cạn, rác thải ứ đọng tại các cửa cống rồi tự phân huỷ làm dòng nước đen ngòm. Một vài hộ dân sống sát con kênh đã buộc phải chuyển nhà vào sâu trong xã để đỡ phải “hít” mùi hôi thối. Một số hộ khác không có điều kiện chuyển nhà thì ngày cũng như đêm, cửa sổ luôn đóng kín mít để hạn chế những cơn gió đưa mùi hôi thối vào nhà.

Tình trạng con sông bị ô nhiễm đã diễn ra từ vài năm nay với mức độ ngày càng nghiêm trọng, nhưng chính quyền địa phương vẫn thờ ơ. Trong khi đó, người dân nơi đây sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan. Ai dám chắc rằng các chất độc hại sinh ra từ quá trình phân huỷ rác thải không ngấm vào mạch nước ngầm? ẩn trong sự ô nhiễm còn có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương.

Năm 2007, UBND xã cho cắm biển cấm đổ rác thải dọc con kênh và tiến hành thu gom, xử lý. Nhưng chỉ hoạt động được thời gian  ngắn, đội thu gom rác ngừng hoạt động. Vậy là đâu lại hoàn đấy. Con kênh lại bị biến thành một bãi rác công cộng trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.