Khi nhà Phó Công an huyện chứa gỗ lậu
Dù đã đưa ra nhiều lý do, song dư luận vẫn đặt câu hỏi nghi ngờ tính hợp pháp của hàng chục khối gỗ được phát hiện tại nhà ông Phó trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Mấy hôm nay, dư luận ở Quảng Nam lại rộ lên khi thông tin Kiểm lâm địa phương phát hiện tại kho gỗ của bà Trần Thị Minh Hiếu tại khối 6, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn chứa trên 32 m3 gỗ, gồm 95 phách, gỗ lớn nhỏ như: sơn huyết, chua, sến... và 26 súc gỗ tròn (mỗi súc dài 5m, đường kính 28cm trở lên).
Ngoài số gỗ xẻ được cho là mua từ Dự án thủy điện Đắc Mik 4, 26 súc gỗ tròn không rõ nguồn gốc, được bà Hiếu khai là mua lại của đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ gỗ làm nhà ở theo Chương trình 134.
![]() |
|
Một lượng lớn gỗ trái phép được kiểm lâm phát hiện tại nhà ông Phó Công an huyện Phước Sơn (Ảnh:VNN) |
Người dân càng quan tâm khi bà Hiếu là vợ của Phó trưởng Công an huyện Phước Sơn. Thế nên, dư luận đặt câu hỏi, nếu không phải là vợ của Phó trưởng Công an huyện thì liệu bà Hiếu có làm được điều đó hay không?
Khi triển khai Chương trình 134 của Chính phủ, để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số làm nhà ở, tỉnh Quảng Nam cho phép mỗi hộ được khai thác 10 khối gỗ, có sự giám sát của Kiểm lâm địa bàn. Khi đó người ta ước tính để hoàn thành chương trình này, Quảng Nam phải khai thác hơn 11.000 m3 khối gỗ rừng.
Trở lại vụ việc này, nếu lời khai của bà Hiếu là thật, thì lại có một sự thật khác là công tác quản lý khai thác gỗ làm nhà thuộc Chương trình 134 chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở cho một số đối tượng phá rừng, mà giới buôn gỗ là kẻ đứng đằng sau. Còn lời khai của bà Hiếu là không đúng, thì thử hỏi số gỗ ấy ở đâu ra, nếu không muốn nói là được cung cấp từ lâm tặc. Hơn nữa, kho gỗ này tồn tại giữa lòng thị trấn Phước Sơn từ lâu, vì sao đến bây giờ mới bị phát hiện..
Từ khi đường Hồ Chí Minh khai thông, Quảng Nam trở thành điểm nóng về phá rừng của cả nước, năm nào ngành chức năng tỉnh này cũng bắt giữ hàng ngàn m3 gỗ lậu. Tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép diễn ra ở các huyện miền núi Quảng Nam hầu như đã vượt ngoài tầm kiểm soát, mặc dầu lãnh đạo tỉnh này đã ra tay quyết liệt. Hằng ngày, gỗ vẫn theo Quốc lộ 14 B và những chiếc thuyền trên sông Bung về xuôi đưa đi tiêu thụ .
Bức xúc trước tình trạng phá rừng, cách đây mấy ngày, tỉnh Quảng Nam quyết định lập thêm một chốt kiểm lâm bên bờ sông Bung, đoạn qua Nhà máy thủy điện A Vương - nơi được coi như là “yết hầu” của “dòng sông gỗ lậu” này. Tuy nhiên, chừng nào vẫn còn những kẻ giấu mặt, đứng phía sau bọn lâm tặc thì rừng Quảng Nam vẫn tiếp tục bị tàn phá./.
