Khởi tố, bắt giam cháu đích tôn đốt 11 người trong họ

(VOV) -Chiều 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Việt Cường về hành vi giết người.

Theo cơ quan Công an, trước đó, khoảng 21h ngày 9/9, tại nhà cô ruột của Cường là chị Phạm Thị Bình (39 tuổi, trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), khi mọi người trong họ đang bàn chuyện lo tang lễ cho bà Duyên, mẹ ruột của chị Bình (bà nội Cường) thì Cường ở ngoài lao vào hắt xăng lên mọi người. Ngay lập tức, xăng bén lửa từ ngọn nến trong phòng bùng cháy dữ dội.

Đối tượng Phạm Việt  Cường

Hậu quả, 9 trong số 11 người có mặt trong nhà bị bỏng nặng. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, sau đó được chuyển về Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội). Hai người bị bỏng nặng nhất đã tử vong là Phạm Thị Hiền (56 tuổi, trú tại Q.Long Biên, Hà Nội) và Đào Đức Hy (50 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Sau khi gây ra vụ việc, Phạm Việt Cường bỏ trốn rồi đến cơ quan công an đầu thú. Được biết, cụ Duyên sinh được 7 người con nhưng chỉ có bố Cường là con trai. Bố Cường mất sớm, để lại người vợ và 3 con trai. Phạm Việt  Cường (31 tuổi) được tạo điều kiện ăn học tử tế, và sau khi hoàn thành khóa học về ngành y, anh ta lập gia đình rồi chuyển về sinh sống ở quê vợ, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, Cường về quê Phú Thọ lần này để làm đám tang cho bà nội (bà Duyên). Do mâu thuẫn giữa Cường và các thành viên trong họ từ trước, cộng với việc không được tham gia vào việc bàn chuyện hậu tang lễ cho bà nội, nên Cường bức xúc và dùng xăng để gây thương tích cho những người trong họ nhằm trả thù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháu đích tôn dùng xăng đốt 11 người trong họ
Cháu đích tôn dùng xăng đốt 11 người trong họ

(VOV) -Khi gia đình ngồi họp sau đám tang, mâu thuẫn tái phát. Trong lúc nghĩ quẩn, Cường đi mua xăng rồi thiêu đốt người thân.

Cháu đích tôn dùng xăng đốt 11 người trong họ

Cháu đích tôn dùng xăng đốt 11 người trong họ

(VOV) -Khi gia đình ngồi họp sau đám tang, mâu thuẫn tái phát. Trong lúc nghĩ quẩn, Cường đi mua xăng rồi thiêu đốt người thân.