Khống chế một con nghiện tử thủ dọa đốt nhà
Sau hơn 3 tiếng tử thủ, lúc 16h ngày 5/9, Công an TP HCM đã khống chế được đối tượng tẩm xăng trên người dự định tự thiêu.
Nạn nhân được xác định là Nghiêm Vĩnh Huy (còn gọi là A Quấy), nghiện ma túy, ngụ tại số 158/35 Tạ Uyên (phường 6, quận 11)
Trước đó, lúc 12h cùng ngày, Nguyên Vĩnh Huy lên cơn nghiện và yêu cầu gia đình cho tiền mua ma túy. Gia đình không đáp ứng, Huy lập tức la hét, đập phá và dùng xăng đốt cháy một xe gắn máy dựng trong nhà.
Người nhà đã dập tắt được ngọn lửa, đồng thời báo cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy và công an địa phương. Sau khi đốt xe, Huy tự chế xăng vào người, một tay cầm bật lửa, một tay cầm dao hăm dọa sẽ chém những ai vào can thiệp và sau đó bật lửa tự thiêu. Trong quá trình cố thủ trong nhà, Huy đã tẩm xăng vào người và dùng dao tự chém vào người.
![]() |
|
Lực lượng dân phòng, công an, phòng cháy chữa cháy đang tìm cách khống chế đối tượng |
Theo lời kể của chị Phượng, vợ Huy, thì trước đó vào ngày 1/9, Nghiêm Vĩnh Huy đã tẩm xăng vào thùng rác đốt rồi bỏ đi. Tối 4/9, vợ chồng Huy cãi nhau, sáng nay chị Phượng đưa con là bé trai tên Tuấn khoảng 2 tuổi về Gò Công, lúc xảy ra sự việc, người thân đã gọi điện cho Phượng và chị đã tức tốc chạy về TP HCM.
Công an phường 6 đã có mặt tại hiện trường nhưng vẫn không tiếp cận được đối tượng. Đến 15h30’ cùng ngày, một phương án được vạch ra, tiếp cận đối tượng bằng hơi cay. Lực lượng cảnh sát cơ động đã dùng mặt nạ chống khí độc, phá bức tường của căn nhà kế cận đồng thời huy động nhiều bình hơi cay xịt vào nơi Huy ẩn nấp. Cuối cùng hơi cay đã làm Huy kiệt sức và chịu thúc thủ.
Nghiêm Vĩnh Huy là một con nghiện lâu năm đã từng được đưa đi cai nghiện và được trả về sau 4 tháng tập trung. Đây là lần thứ 3 Huy dọa đốt nhà. Hai lần trước xảy ra vào ngày ngày 1 và 2/9. Huy đã có gia đình gồm 1 vợ và 1 con còn nhỏ. Hằng ngày Huy hành nghề sửa xe tại nhà để sinh sống./.
