Kỳ án hiếp dâm ở Hà Đông vẫn chưa có hồi kết
Ba thanh niên trong kỳ án đang đối mặt với việc bị bắt giam trở lại, thế nên cuộc đấu tranh của họ vẫn còn tiếp tục...
Sau 10 năm kêu oan, hơn 1 năm được trả tự do và nhiều lần hoãn tòa, ngày 7/12, Hội đồng thẩm phán TANDTC đã ra bản án giám đốc thẩm, tuyên bác kháng nghị của Viện KSND Tối cao đề nghị tuyên vô tội với 3 thanh niên Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên.
Tòa Giám đốc thẩm cho rằng, bản án phúc thẩm đã “xét xử đúng người, đúng tội, không làm oan”. Được biết, phán quyết này của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao là quyết định cuối cùng về vụ án này và có hiệu lực ngay lập tức.
![]() |
|
Ba thanh niên (hàng trên) tại buổi giao lưu với độc giả Báo Tiền Phong (Ảnh: TPO) |
Trở lại vụ án còn nhiều tranh cãi này, theo hồ sơ, cuối năm 2000, tại xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ (nay là P. Yên Nghĩa, Q.Hà Đông-Hà Nội) xảy ra vụ án hiếp dâm, cướp tài sản gây xôn xao dư luận. Các cơ quan tố tụng sau khi vào cuộc đã xác định 3 nghi phạm là Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên, đều ngụ tại xã Yên Nghĩa.
Tại 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vào năm 2002, các cơ quan xét xử thuộc tỉnh Hà Tây lúc đó đều có chung kết luận: Vào tối 24/10/2000, Tình, Lợi, Kiên mang theo hung khí bàn nhau đi trấn lột. Khi đến khu vực trạm bơm xã Yên Nghĩa, cả 3 phát hiện một đôi trai gái đang ngồi tâm sự trên xe máy. Lợi dùng dao gí vào cổ, khống chế người đàn ông kéo xuống mương, cướp tài sản. Sau đó, cả 3 khống chế cô gái để cướp vàng, rồi thay hãm hiếp nạn nhân.
Ngày 22/4/2002, mặc dù Tình, Lợi và Kiên đã một mực kêu oan, không nhận tội như tại cấp sơ thẩm nhưng Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội vẫn tuyên các bị cáo phạm tội và phải nhận tổng cộng 41 năm tù.
Trong quá trình bị bắt, ngồi tù, 3 bị cáo cùng gia đình liên tục gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan chức năng; báo chí dư luận cũng lên tiếng về nhiều uẩn khúc trong vụ án. Đặc biệt bà Phạm Thị Hồng, một bác sỹ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, trong một lần khám bệnh cho Lợi (khi bị giam giữ) đã bất ngờ khi phát hiện Lợi chưa từng có quan hệ với phụ nữ, thông qua huyệt "dương minh".
Cũng thời gian này, nhiều nhân chứng đã đứng ra cung cấp những thông tin liên quan đến bằng chứng ngoại phạm của cả 3 thanh niên. Đến cuối tháng 1/2010, Viện KSND tối cao ra kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị tuyên các bị cáo Tình, Kiên, Lợi vô tội.
Đầu năm 2010, VKSND Tối cao ra kháng nghị: Đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm để hủy 2 bản án, tuyên 3 bị cáo "không phạm tội cướp tài sản và hiếp dâm". Ngay khi có kháng nghị của VKSND Tối cao, sau gần 10 năm trong tù, 3 thanh niên được tạm tha trở về nhà.
Nguyễn Đình Tình là người thiệt thòi nhất trong số 3 chàng trai trong kỳ án. Trong thời gian ở trại, Tình đã vô tình bị lây HIV. Đối với Kiên, đến ngày 16/12 tới đây anh sẽ hết “hạn tù”; nhưng còn với Tình thì còn hơn 4 năm và Lợi còn hơn 5 năm nữa. “Nếu phải vào lại tù, tôi cũng vẫn đi. Tôi chẳng còn gì để mà mất nữa. Suốt 2 năm qua, chúng tôi sống như không vậy thì giờ đây vào tù cũng vậy thôi”, Tình ngao ngán cho biết.
Trong suốt 2 năm qua, 3 chàng trai cùng gia đình và dư luận toàn xã hội vẫn mong chờ, vẫn hy vọng... Thế nhưng, phán quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã đưa số phận ly kỳ của 3 thanh niên Yên Nghĩa trở về điểm xuất phát. Họ đang đối mặt với việc bị bắt giam trở lại để thi hành nốt bản án; nói cách khác, họ lại bắt đầu đi tiếp con đường đấu tranh kêu oan còn dài dằng dặc, mà họ tưởng như đã đến được đích./.
