Lộ diện kẻ ác

Lợi dụng ưu thế trai trẻ, có xe máy, các đối tượng tìm các cô gái Mông trẻ, nhất là các phụ nữ mới góa chồng, sau đó lừa bán họ lấy tiền tiêu xài

Trong phòng làm việc của Đồn Biên phòng 277 xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đối mặt với bản cung của các “bạn thân” vừa khai nhận, Sùng Thị Dở mới giật mình chua xót: Nhìn mặt chúng có xấu xa đâu mà sao cái bụng nó hiểm độc thế? Nếu không có bộ đội biên phòng thì mình đã bị bọn chúng lừa bán sang Trung Quốc rồi… Và trên khuôn mặt xinh đẹp của nạn nhân, những giọt nước mắt lăn dài.

Kết bạn để… bán

Cả hai mới hơn 20 tuổi, đang như đoá hoa tươi trong cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ chồng Sùng Thị Dở (sinh năm 1984, ở bản Can Hồ, xã Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu) thường động viên nhau: “Mình nghèo nhưng con cái ngoan nên sau này chắc cuộc sống sẽ ngày một đổi khác”. Đùng một cái, thần chết kéo đến cướp đi sinh mạng người chồng, Dở thành goá bụa. Trong nỗi đau thương ấy, sự trống vắng người đàn ông trong nhà lại càng bùng lên mỗi khi đi nương, chặt củi hay gió bão… Đêm về ôm cả 2 đứa con trong lòng, nghe tiếng gió đùa ngọn cây mà Dở thổn thức, đau nhói trong tim.

Đối tượng Lý A Páo

Biết hoàn cảnh của Dở, Lý A Páo (sinh năm 1981, bản Sàng Cải, xã Mù Sang, Phong Thổ) lân la làm quen, kết bạn. Páo nói thương Dở, muốn giúp Dở vượt qua khó khăn, kiếm việc làm ra nhiều tiền hơn cho đỡ khổ. Thấy Páo có vẻ chân thành, cũng là người Mông trong huyện, lại đang trong lúc buồn chán, Dở nhận lời đi kiếm việc làm cũng Páo.

Tối 30/3, Páo xuống nhà đưa Dở “đi tìm việc” và bị bắt ngay trên đường đi. Thấy người bạn thân gặp nạn, Dở thương lắm. Nhưng khi nghe Páo khai với bộ đội Biên phòng: Đang trên đường đưa cái Dở đi bán cho một người Trung Quốc tên là Giàng A Mang với giá 7.000 nhân dân tệ thì Dở đau đớn, sợ hãi đến thất thần, nhất là khi nghĩ về 2 đứa con thơ đang bơ vơ ở nhà.

Lừa cả bạn tình

Gạt những giọt nước mắt khổ đau tràn trề trên mặt, Dở tự động viên: Dù sao mình cũng còn đỡ khổ hơn những nạn nhân khác đã bị Páo và đồng bọn lừa "yêu" để bán.

Qua đấu tranh nhanh với Páo, Đồn Biên phòng Nậm Xe kịp thời bắt khẩn cấp: Vàng A Sử (sinh năm 1995, bản Càng Chu Dao, xã Mù Sang) và Lù A Dua (sinh năm 1986, bản Cán Câu, xã Sin Suối Hồ) cùng huyện Phong Thổ. Lợi dụng ưu thế trai trẻ, có xe máy làm phương tiện đi lại, hai tên này thường lang thang trên địa bàn tìm các cô gái Mông trẻ, nhất là các phụ nữ mới goá chồng để kết bạn tình. Sau một thời gian quan hệ say đắm, đủ để dụ dỗ họ đi chơi xa theo mình, chúng liền lừa sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài. Trong năm 2010, nhiều phụ nữ đã bị chúng lừa bán bằng cách ấy như: Vàng Thị Chư (xã Tung Qua Lìn), Sùng Thị Dung (sinh năm 1991 ở Sin Suối Hồ) cùng huyện.

Cán bộ Biên phòng mở rộng điều tra với Vàng A Sử và Lù A Dua

Đáng lưu ý, những kẻ hám tiền bạc nghĩa này thường bán "bạn tình", "bạn thân" cho bất kỳ ai có tiền ở bên kia biên giới. Bởi vậy, có những đối tượng chúng biết tên người mua, địa chỉ và số điện thoại; nhưng cũng có đối tượng mua bán xong, bọn Sử cũng không biết mình vừa bán cho ai.

Theo đại uý Trần Văn Khánh, cán bộ trinh sát của Đồn 277 Nậm Xe, đó là những thách thức trong việc tìm kiếm người thân của các gia đình nạn nhân cũng như việc điều tra, phá án của các ngành chức năng. Chính vì vậy, các tổ chức, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục con em, phụ nữ nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn mới của bọn buôn người. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ hơn với các phụ nữ trong gia đình có nhiều hoàn cảnh khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.