Lời khai của hung thủ cưỡng bức, giết trẻ em ở Hà Nội
Sau khi uống rượu ở Mỹ Đình (Từ Liêm), hung thủ đã đi xe máy lên Sơn Tây (Hà Nội) và gây ra vụ án kinh hoàng.
- Vụ giết người, cưỡng bức ở Hà Nội: Vợ hung thủ vẫn chưa biết về tội ác của chồng
- 2 chị em bị giết, cưỡng bức ở Hà Nội: Lời kể đau đớn của người bác
- Hai chị em bé gái 8 tuổi bị cưỡng bức, chém chết dã man ở Hà Nội
- Nghe lời khai của hung thủ tại đây
Như VOVonline đã đưa tin, vụ án hiếp dâm, giết trẻ em ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã gây phẫn nộ dư luận, khi hung thủ đã cướp đi sinh mạng của bé gái 4 tuổi và hiếp dâm em bé 8 tuổi (hai chị em ruột).
Chiều 30/7, chúng tôi có mặt tại Công an thị xã Sơn Tây. Cơn mưa chiều tầm tã nhưng không ngăn nổi cánh phóng viên “túc trực” đông đảo tại đây để tìm hiểu, đưa tin về vụ án được người dân khắp nơi hết sức quan tâm.
![]() |
|
Người dân địa phương vẫn bàng hoàng trước vụ án mạng. |
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Văn Kiểm, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây, cũng tỏ ra vô cùng bức xúc, căm phẫn trước hành vi vô cùng tàn độc và man rợ của hung thủ. Thượng tá Kiểm cho biết, tại cơ quan điều tra, hung thủ khai tên là Đặng Trần Hoài, sinh năm 1986, có địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội).
Đặng Trần Hoài khai tại cơ quan điều tra: Trưa 29/7, Hoài đi uống rượu tại Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội), khi đã say bí tỉ, hắn đi xe máy lang thang lên Sơn Tây theo Đại lộ Thăng Long. Đến gần địa bàn huyện Thạch Thất, hắn dừng lại quán ven đường mua 50.000 đồng tiền ổi của một bà lão. Tuy mua ổi, nhưng y không “quên” lấy của bà lão một con dao (đây là con dao hắn gây án).
Hoài tiếp tục phi xe lên địa bàn xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (y khai không biết địa danh này) vào đầu giờ chiều. Do say rượu nên hắn đã vào Trạm y tế xã Cổ Đông xin ngủ nhờ nhưng bị từ chối, rồi Hoài vào một nhà dân xin ngủ nhờ, tuy nhiên chủ nhà không cho… Sau đó, đối tượng rẽ vào nhà anh Khuất Văn Hiền, vợ là chị Khuất Thị Thủy, thấy hai bé gái con anh Hiền – chị Thủy đang xem TV, là Khuất Thị H. (8 tuổi) và Khuất Mỹ Q. (4 tuổi).
![]() |
|
Hung thủ Đặng Trần Hoài tại trại tạm giam Công an TX Sơn Tây. |
Lúc đó, khoảng 15h15’, “con quái vật” trong Hoài trỗi dậy. Hắn hiện nguyên hình là con “yêu râu xanh”, lao vào hãm hiếp cháu H. Thấy chị mình bị hãm hại, cháu Q. la lớn, liền bị Hoài dùng con dao (đã thủ sẵn) chém nhiều nhát vào gáy, cánh tay, khiến cháu Q. gục xuống tại chỗ. Hoài liền nhanh chân chạy thoát ra ngoài đường.
Nghe tiếng kêu thất thanh của cháu bé, bác ruột của các cháu ở nhà kế bên chạy sang và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Hai cháu lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Q. đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Theo người nhà anh Hiền kể lại, chị Trần Thị Oanh (bác họ của cháu bé) là giáo viên, người đèo xe máy chở cháu H. đi cấp cứu (cháu Q. được đưa đi trước). Rời nhà được khoảng vài trăm mét, chị Oanh phát hiện 1 kẻ “tồng ngồng” chạy ven đường liền hỏi H.: “Đây có phải là kẻ hiếp dâm cháu không?”. Trong cơn hoảng loạn, song cháu H. vẫn nhận ra hung thủ và nói “đúng rồi”. Lúc đó, Hoài chỉ có một manh áo quấn qua “vùng kín”.
![]() |
|
Nhiều người không cầm được nước mắt khi tới thắp hương cho cháu bé xấu số. |
Lập tức chị Oanh dừng xe, đồng thời hô hoán “Bắt kẻ hiếp dâm, giết người”. Song, Hoài như con thú trúng thương, hắn lao vào vật lộn với chị Oanh, hòng cướp xe máy của chị tẩu thoát. Chị Oanh, với quyết tâm bảo vệ cháu gái, đã không quản nguy hiểm, “sống mái” với hung thủ. Lúc đó, tình cờ một chiếc taxi chạy qua. Tên Hoài đã chặn đường, mở cửa xe, đẩy lái xe ra ngoài và chui vào trong cố thủ. Người lái xe nhanh trí đã rút chìa khóa, chốt chặt cửa xe.
Cùng lúc, đông đảo người dân đã kéo đến, vây xung quanh chiếc xe đòi “xử” kẻ tội đồ. Lực lượng chức năng được nhân dân báo tin cũng kịp thời có mặt, cùng người dân tóm gọn hung thủ.
Cháu H. đã được gia đình chuyển xuống Viện Nhi Trung ương, sau đó được chuyển về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu. Được biết, cháu đã qua cơn nguy kịch, song tinh thần vẫn hoảng loạn. Anh Hiền dù thương đứa con gái xấu số đứt ruột, song cố nén nỗi đau cùng các cậu, bác của cháu luôn bên con gái lớn, động viên và chăm sóc cháu. Còn chị Thủy, khi chúng tôi tới nhà, vẫn chưa thể gượng dậy sau cú sốc quá lớn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc tin tức mới nhất về vụ án mạng nghiêm trọng này./.


