Mất mạng chỉ vì 1 bẫy chim
Mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá trầm trọng, cháu Nguyễn Tuấn Vũ đã qua đời.
Ngày 8/5/2011, em Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1998), học sinh lớp 7 trường THCS Quảng Minh, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình đi thi học kỳ 2 về liền ra thăm bẫy chim cu xanh đơm ở ven đồi ông Tri. Cùng lúc ấy em Nguyễn Tuấn Vũ học sinh lớp 7, con anh Nguyễn Văn Hoa, người cùng thôn (Minh Tiến - Quảng Minh) chạy theo. Em Vũ đùa nghịch lại phá bẫy chim của em Đức. Thấy thế Đức liền lấy một hòn đá bằng nắm tay ném theo Vũ. Không may hòn đá trúng mắt làm máu chảy ra lênh láng.
Hai gia đình tức tốc chở Vũ xuống bệnh viện Ba Đồn băng bó. Em Vũ nằm viện được vài ngày rồi về nhà. Mấy ngày sau, một thứ nước trắng đục nhờ nhờ như nước vo gạo chảy ra từ khoé mắt xuống ướt cả mặt mũi, quần áo. Tối 29/5/2011 thì máu trào ra miệng, mũi… Vũ. Sáng 30/5/2011 người nhà đưa cháu Vũ vào bệnh viện Ba Đồn để cấp cứu. Sau khi được các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh và tiêm thuốc, máu vẫn tiếp tục chảy.
Chiều tối (18h cùng ngày) Bệnh viện Ba Đồn cho xe cấp cứu chở cháu Vũ vào Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới. Mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bệnh quá trầm trọng, cháu Nguyễn Tuấn Vũ đã qua đời./.