Mất mạng chỉ vì trêu chọc không đúng chỗ

Lời qua tiếng lại hai bên xông vào đánh nhau hậu quả 1 người chết, 1 bị thương nặng

Phiên tòa buổi sáng Chủ nhật rất đông người tới dự. Bởi nó liên quan đến cái chết của một chàng thanh niên còn rất trẻ, chỉ vì một lời trêu chọc quá trớn với cô bạn gái của người ngồi bàn bên cạnh, để rồi cuộc hỗn chiến đã xảy ra...

Trong quán nhậu...

Đêm 18/8/2011, tại quán nhậu Thượng Hải (thuộc tổ 31, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Hoàng, Lục Hồng Đức, Nguyễn Ngọc Hiền (1987, trú tổ 27, P. Hòa Minh) cùng 3 bạn nữ là Thái Thị Kim Trang (1994, trú tổ 53, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Hồ Thị Ngọc Hiếu (1994), Hồ Thị Ngọc Tâm (1995, cùng trú Q. Thanh Khê) tổ chức ăn nhậu. Cùng thời điểm này, tại quán Lý (cách quán Thượng Hải 10m), nhóm 4 thanh niên gồm Nguyễn Văn Bình (1993) và Huỳnh Kim Hùng (1992, cùng trú xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), Hà Trọng Thảo (1991), Trương Anh Đức (1989, cùng trú H. Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang cũng tổ chức ăn nhậu, "chén chú chén anh" rôm rả.

Lẽ thường nơi chốn ăn nhậu là rượu vào thì lời ra, trong khi hai quán lại nằm sát nhau, bàn này cách bàn kia chỉ một tấm màn mỏng. Nên khi thấy mấy cô bạn gái trong nhóm của Hoàng, nhóm của Huỳnh Kim Hùng liền buông những lời chọc ghẹo với những lời lẽ thiếu văn mình khiến các các bạn gái trong nhóm của Hoàng đỏ mặt. đặc biệt, trong số các cô gái, có một người bị khiếm khuyết trên khuôn mặt, nên nhóm của Huỳnh Kim Hùng cứ đưa ra bình phẩm và tuôn ra những tràng cười “khả ố”.

Ngồi bàn bên này, nhóm của Hoàng giận tím mặt. Máu "yêng hùng" nổi lên vì chẳng lẽ lại để các bạn gái của mình mất mặt? Hoàng dằn mạnh ly rượu xuống bàn, định sang “nói chuyện” với “mấy thằng hỗn xược bàn bên. Nhưng đã được mấy người bạn cùng nhậu ngăn cản.

Đến khoảng 1 giờ ngày 19/8/2011, hai bên vẫn nhậu, số thanh niên tại quán Lý chủ động làm hòa, cho rằng việc Hoàng tức giận là do hiểu lầm, bởi cả nhóm không ai có ý trêu chọc bạn của Hoàng. Trong lúc ngồi nhậu, do vẫn còn tức chuyện Hùng chọc ghẹo Trang, Hiếu và Tâm nên khi thấy Hùng đi đến khoảng đất trống giữa hai quán Lý và Thượng Hải, Hoàng đã xông đến dùng dao mang sẵn trong người đâm vào bụng gây thương tích cho Hùng.

Bị đâm, Hùng ôm bụng chạy về bàn nhậu rồi cùng với Thảo và những người khác cầm chai bia ném vào nhóm của Hoàng. Hai bên xông vào đánh nhau. Kết quả, Hoàng dùng dao, Đức cầm vỏ chai bia đánh trọng thương Nguyễn Văn Bình và Huỳnh Kim Hùng. Ngay sau đó, Bình được bạn bè trong nhóm chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hòa Khánh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương thấu ngực trái, rách thủng màng ngoài, xuyên thủng màng tim nên Bình đã tử vong. Còn Huỳnh Kim Hùng thương tích nặng ở bụng, rất may là được kịp thời chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu nên không mất mạng.

Ngoan ngoãn đầu thú

Nguyễn Thanh Hoàng (trái) và Lục Hồng Đức (phải) tại phiên tòa sáng ngày 8/4/2012.

Cơ quan Công an đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính số đối tượng liên quan và tổ chức truy nóng hung thủ gây án.

Đến ngày 19/8/2011, Lục Hồng Đức được gia đình đưa đến CAP Thanh Khê Tây đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Đến chiều cùng ngày, Nguyễn Ngọc Hiền đến CAP An Khê (Q. Thanh Khê) trình diện, tự thú về hành vi không tố giác tội phạt. 2 ngày sau, Nguyễn Thanh Hoàng cũng ra đầu thú với mong muốn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Được biết, năm 2009, Nguyễn Thanh Hoàng đã bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”, vừa ra tù đúng 1 tháng thì tiếp tục gây án. Trong khi đó, Lục Hồng Đức cũng bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 3 năm tù giam về tội “cướp tài sản”, ra tù năm 2003.

Ngày 8/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “giết người”. Tại phiên tòa, xét tính chất côn đồ của đối tượng, đặc biệt đối với bị cáo Hoàng dù mới ra tù nhưng vẫn tiếp tục gây án, lại ra tay tàn độc với anh Bình lẫn Hùng nên HĐXX tuyên Hoàng tội chung thân, bị cáo Đức 10 năm tù giam. Ngoài ra, cả 2 bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho 2 gia đình bị hại số tiền trên 100 triệu đồng.

Thêm một lần nữa, những vụ án mạng xảy ra giữa các nhóm thanh niên lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử của giới trẻ. Họ chỉ biết giải quyết mâu thuẫn bằng những trận đòn thù, để rồi khi xảy ra những điều đáng tiếc mới ăn năn hối hận thì đã muộn. Thời gian gần đây, bạo lực còn bắt nguồn từ phim ảnh, các game online... trong đó, có những phim về các băng nhóm xã hội đen, thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh nhau. Giới trẻ hiện nay học theo “thần tượng” là những nhân vật trong phim rất nhanh. Để rồi có những hậu quả thật đáng tiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.