Mất mạng vì không mời "đàn anh" đi hát karaoke
Từ việc không cho “đàn anh” đi hát karaoke, 1 nhóm đối tượng đã dùng hung khí truy sát đối thủ khiến 1 người bị đâm chết.
- Chồng sát hại vợ ngay trên giường vì bị "từ chối"
- Xét xử vụ sập mỏ đá Lèn Cờ làm 18 người chết
- Mẹ bán con đẻ lấy tiền... bao nhân tình trẻ
Ngày 21/5, TAND Tối cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt y án đối với Phạm Quang Vinh (SN 1981) mức án tử hình và Đoàn Văn Hiệp (SN 1973, cùng ngụ phường 4, quận 8) 12 năm tù giam cùng vì tội “giết người”.
Theo cáo trạng của VKSND, rạng sáng 10/4/2011, Vinh, Hiệp và Dương Thị Thu Phượng (vợ của Tiến) cùng nhóm bạn của mình ngồi ngồi nhậu tại quán “Ốc sương đêm” trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8). Lúc này, nhóm thanh niên cũng quen biết ngồi bàn bên cạnh nhậu: Nguyễn Ngọc Nhớ, Hồ Hoàng Phi, Nguyễn Văn Toàn….
![]() |
|
Bị cáo Vinh (phải) và Hiệp tại tòa. |
Một lúc sau nhóm của Nhớ tính tiền rồi cùng nhau đi hát karaoke. Thấy vậy Tiến cất lời hỏi: “Em đi hát karaoke cho anh đi với?”. Nghe vậy, Sĩ nói không đi gì hết. Hai bên dẫn tiếng qua tiếng lại.
Một lúc sau nhóm Sĩ lấy xe máy bỏ đi. Nghĩ rằng nhóm của Sĩ đi tìm hung khí để đánh nhau với nhóm mình nên Vinh lấy hai vỏ chai bia đập đầu nhọn rồi chạy đuổi theo nhóm Sĩ. Cùng lúc Tiến cũng vào quán lấy một con dao, Hiệp lấy một khúc gỗ chạy theo.
Khi đuổi kịp, Vinh cầm chai bia đâm vào hông của Sĩ. Thấy Sĩ bị đâm, Trường quay lại thì bị Vinh dùng chai bia đâm liên tiếp vào cổ và bả vai. Còn Tiến dùng dao đâm một nhát vào bả vai Trường. Hiệp dùng cây gỗ đánh vào lưng Trường khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Sau khi gây án, cả nhóm bỏ chạy. Riêng Trường được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong./.
