Mâu thuẫn khi đá bóng dẫn tới giết người

Vụ xô xát đã khiến một thanh niên tử vong sau khi bị đánh vào đầu

Chiều ngày 4/5/2010, Dương Văn Năm cùng Nguyễn Đình Đức, Phú và Trí từ xã Vạn Lương (Khánh Hòa) sang đá bóng với một số thanh niên xã Vạn Phú trong đó có Khương. Trong khi đá bóng Khương có va chạm với 4 người trên dẫn đến xích mích với nhau, sau khi nghỉ chơi đá bóng, Khương điện thoại cho Mạnh nói và rủ Mạnh đi trả thù.

Khoảng 18h cùng ngày, Mạnh cùng với Trần Ngọc Thơ và một người bạn kéo qua Vạn Lương tìm đánh Năm, Đức, Trí và Phú nhưng không gặp nên đã bỏ về.

Sáng 5/5/2010, Thơ báo cho Mạnh, Phương, Thuận, Út, Việt, Trung và 3 người bạn của Thơ. Còn Khương báo cho Quân, Thương, Cường cùng đi trả thù.

Sau khi chuẩn bị xong hung khí cả bọn kéo nhau qua Vạn Lương đến nhà ông Nguyễn Đình Sơn cha đẻ của Đức (người có mâu thuẫn với Khương trong lúc đá bóng).

Các bị cáo trước tòa

Đang trong tiệc thôi nôi cho con vui vẻ, nghe tin em trai bị nhóm thanh niên đuổi đánh, Dương Văn Thành, sinh năm 1985, trú tại Mỹ Đồng, Vạn Lương, Vạn Ninh (Khánh Hoà) đã chạy đến can thiệp liền và bị nhóm này đánh.

Khi người dân đến hỗ trợ, nhóm thanh niên bỏ chạy. Thơ, Thương chạy xuống ruộng số còn lại chạy hướng núi. Thành thấy vậy liền chạy băng qua ruộng ra hướng bờ sông và nhặt một cây bạch đàn đuổi theo đánh Thơ nằm bất tỉnh. Sau đó, Thơ được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã chết sau đó tại bệnh viện.

Sáng 28/4/2011, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Thành 6 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng gần 74 triệu đồng; 10 bị cáo còn lại cùng trú huyện Vạn Ninh là Phan Minh Khương (1988) bị phạt 12 tháng tù, Phan Minh Thương (1986) 9 tháng tù; Võ Minh Thuận (1989), Đào Văn Phương (1992), Phan Văn Mạnh (1989), Phan Minh Út (1991), Phan Minh Cường (1982), Nguyễn Văn Trung (1989), Đỗ Tiến Quân (1988) mỗi bị cáo 7 tháng tù, Phan Minh Việt (1992) 5 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.