Nam sinh mất tích rồi tử vong dưới sông ở TP.HCM: Trong balo có cục đá to
VOV.VN - Liên quan vụ nam sinh quê Bình Định mất tích ở Bến xe Miền Đông (TP.HCM) rồi tử vong, chiều nay (16/2), Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí.
Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết, ngay sau phát hiện thi thể nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã phối với Công an quận Bình Thạnh và các Phòng nghiệp vụ Công an TP khẩn trương truy xét, điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Công an TP.HCM xác định ngày 12/2, em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) từ quê nhà ở Bình Định vào TPHCM để nhập học. Khi đến Bến xe Miền Đông, dù được người thân hẹn ra đón nhưng em không liên lạc với người nhà mà bắt xe ôm đến trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) trên đường D2, quận Bình Thạnh.
Sau đó, Nghĩa bắt xe ôm khác để đến một địa điểm khác trên đường D2, rồi đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm. Vào lúc 6h28 cùng ngày, Nghĩa vào thuê phòng khách sạn, đến chiều thì trả phòng rồi tiếp tục thuê lại phòng để nghỉ ngơi.
Đến 3h55 phút ngày 13/2, nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa rời khách sạn, trên người mang theo balo, đi bộ về hướng khu vực Tân Cảng trên đường Ung Văn Khiêm. Đến hẻm 293 đường Ung Văn Khiêm, nạn nhân đi vào hẻm hướng về bờ sông Sài Gòn.
Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết: “Hình ảnh camera gần nhất và cuối cùng thể hiện vào 4h03 sáng 13/2, ghi nhận nạn nhân đã leo qua hàng rào để đi ra hướng bờ sông. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy nạn nhân đã đến khu vực trên để tự tử”.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước. Tại hiện trường, trong balo của nạn nhân có cục đá xi măng nặng khoảng 10kg.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Công an quận Bình Thạnh và các phòng nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa tự tử./.