Người chồng đổ xăng đốt vợ nhận mức án 21 năm tù

VOV.VN -Giận vợ, Tuấn cầm hai can xăng về đổ hết vào chăn màn và châm lửa...

Tuấn gục xuống dưới vành móng ngựa khi nghe HĐXX, TAND TP Hà Nội ngày 8/8 tuyên án. Với hai tội: “giết người” và “hủy hoại tài sản”, Trương Ngọc Tuấn (31 tuổi, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) phải chịu mức án 21 năm tù giam.

Tuấn và Trần Thị Hằng (quê Thái Bình) đến với nhau từ 2006. Một năm sau, hai người có với nhau một mặt con rồi thuê nhà ở riêng ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Tuấn làm nghề lái taxi, còn chị Hằng làm thợ may.

Cái nghề lái xe taxi vất vả, lại còn khiến cho gia đình Tuấn sớm rạn nứt. Thấy chồng suốt ngày biên biệt, ít khi ở nhà, Hằng nảy tính ghen tuông. Tuấn đi đâu, Hằng cũng hỏi cặn kẽ đến khó chịu. Nhiều lần thấy bực tức, nhưng vì công việc, vì gia đình, Tuấn cố nín chịu.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa

Ngày 2/8/2012, do có chuyện riêng, một sếp ở công ty mượn xe máy của Tuấn. Không thấy xe máy của chồng, Hằng nghi chồng đưa xe đi cầm cố, nên cằn nhằn.

Tuấn bực tức, gọi điện cho sếp để lấy xe máy. Đưa xe về nhà cho vợ, Tuấn bỏ đi uống rượu. Cũng trong thời điểm này, Tuấn nhận được thông tin, hãng taxi không cần Tuấn nữa. Thêm một chút rượu, cộng với nỗi buồn thất nghiệp, Tuấn thất thểu về nhà.

23 giờ cùng ngày, khi về đến khi nhà, gõ cửa, vợ không chịu mở khóa. Cơn giận bùng phát, Tuấn đạp cửa xông vào nhà, cầm lấy chiếc bàn gấp đập vào đầu vợ.

Hằng cũng không vừa, cầm con dao ở đầu giường giơ phần sống lưng, đập vào đầu chồng. Thấy Hằng có phản ứng, Tuấn tát vợ rồi ôm con gái bỏ đi sang nhà mẹ đẻ cách đó không xa.

Khoảng gần một tiếng sau, Tuấn về nhà, trên tay có 2 can đựng xăng. Người đàn ông này đổ hết hai can xăng vào chăn, màn và chân chị Hằng rồi châm lửa.

Chân Hằng bốc cháy, Hằng cố gắng chạy lên tầng 2 khu nhà trọ và được láng giềng dập lửa. Ngay sau đó, Hằng được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Cơ quan điều tra xác định chị Hằng bị bỏng 50% diện tích cơ thể, trong đó có 30% là bỏng sâu độ 3.

Trước tòa, Tuấn cho rằng, vì lúc đó vợ chửi, xúc phạm tới cha mẹ mình nên mới bức xúc, không giữ được bình tĩnh. "Bị cáo biết lỗi, mong HĐXX xem xét để sớm được về với vợ con", lời Tuấn.

Khi được HĐXX hỏi, Hằng nhận một phần lỗi về mình nhưng không xin giảm án cho chồng. Bố vợ Tuấn cho rằng, cậu con rể quá nhẫn tâm, coi thường pháp luật. “Mong tòa xử nghiêm theo pháp luật", bố vợ Tuấn nói trong tức giận.

Khi nghe tòa tuyên án, Tuấn phải chịu mức ăn 21 năm tù, Hằng cuối mặt khóc nức nở. Có lẽ cô gái Thái Bình này không nghĩ rằng, vì sự cả ghen của mình đã dẫn tới một bản án cay đắng cho người yêu thương.

Còn bố của Hằng, khi nghe mức án của con rể đã vội vàng đứng lên xin ý kiến nhưng có lẽ, tâm tư của người đàn ông ngoài lục tuần này đã quá muộn màng/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giận bạn, học sinh chế "bom xăng" ném trả thù
Giận bạn, học sinh chế "bom xăng" ném trả thù

Chỉ vì tức giận bạn, T.N.S lên mạng tìm hiểu cách chế "bom xăng" rồi đem vào trường ném, gây thương tích cho sáu học sinh khác.

Giận bạn, học sinh chế "bom xăng" ném trả thù

Giận bạn, học sinh chế "bom xăng" ném trả thù

Chỉ vì tức giận bạn, T.N.S lên mạng tìm hiểu cách chế "bom xăng" rồi đem vào trường ném, gây thương tích cho sáu học sinh khác.

Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng xăng đốt tình địch
Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng xăng đốt tình địch

(VOV) -Chinh mua xăng đến cửa hàng điện lạnh của tình địch châm lửa đốt làm anh Tuấn chết cháy và con anh bị bỏng

Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng xăng đốt tình địch

Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng xăng đốt tình địch

(VOV) -Chinh mua xăng đến cửa hàng điện lạnh của tình địch châm lửa đốt làm anh Tuấn chết cháy và con anh bị bỏng

Vừa mới ra tù đã dùng xăng đốt nhà
Vừa mới ra tù đã dùng xăng đốt nhà

(VOV) - Vụ cháy đã khiến toàn bộ phía sau căn nhà rộng gần 100m2 bị đổ sập hoàn toàn, nhiều đồ đạc bị cháy rụi.

Vừa mới ra tù đã dùng xăng đốt nhà

Vừa mới ra tù đã dùng xăng đốt nhà

(VOV) - Vụ cháy đã khiến toàn bộ phía sau căn nhà rộng gần 100m2 bị đổ sập hoàn toàn, nhiều đồ đạc bị cháy rụi.

Đâm chết người chỉ vì va chạm giao thông
Đâm chết người chỉ vì va chạm giao thông

VOV.VN - Sau va chạm, anh Đạt lấy xe đuổi. Hai bên lao vào đánh nhau và anh Đạt bị người thanh niên đâm chết.

Đâm chết người chỉ vì va chạm giao thông

Đâm chết người chỉ vì va chạm giao thông

VOV.VN - Sau va chạm, anh Đạt lấy xe đuổi. Hai bên lao vào đánh nhau và anh Đạt bị người thanh niên đâm chết.