Người đàn ông bị đâm chết tại nhà trọ trong đêm ở Sài Gòn

Ngày 21/1, Công an quận 12 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người chết.

Theo đó, hơn 20h ngày 20/1 người dân sống trong hẻm 343 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 nghe tiếng la hét tại nhà trọ của ông Phi (52 tuổi), khi chạy qua thì thấy nhiều người nhanh chóng đi khỏi hiện trường, còn ông Phi trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo, bên trong nhà có một người đàn ông nằm chết trên giường với vết đâm ở sau lưng, nền nhà đầy máu và đồ nhậu con dở.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, trích xuất camera để truy xét thủ phạm. Từ camera, công an đã mời những người nhậu chung về làm việc, lấy lời khai.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.T.H (45 tuổi, quê Long Hồ, Vĩnh Long) ở trọ gần hiện trường. Tới 3h sáng, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái xe say xỉn đâm chết người nhưng không thể khép tội “giết người“
Lái xe say xỉn đâm chết người nhưng không thể khép tội “giết người“

VOV.VN - Theo luật sư Cường, thiếu cơ sở lý luận để mô tả các dấu hiệu cấu thành tội giết người với hành vi say xỉn của các lái xe.

Lái xe say xỉn đâm chết người nhưng không thể khép tội “giết người“

Lái xe say xỉn đâm chết người nhưng không thể khép tội “giết người“

VOV.VN - Theo luật sư Cường, thiếu cơ sở lý luận để mô tả các dấu hiệu cấu thành tội giết người với hành vi say xỉn của các lái xe.

Say xỉn, cha ruột dẫn con trai 10 tuổi đi giết người
Say xỉn, cha ruột dẫn con trai 10 tuổi đi giết người

Rủ mà bạn không chịu nhậu còn nhắc lại chuyện đã đánh nhau trước đó, người đàn ông sai con trai 10 tuổi lấy dao rồi cùng con đi "nói chuyện".

Say xỉn, cha ruột dẫn con trai 10 tuổi đi giết người

Say xỉn, cha ruột dẫn con trai 10 tuổi đi giết người

Rủ mà bạn không chịu nhậu còn nhắc lại chuyện đã đánh nhau trước đó, người đàn ông sai con trai 10 tuổi lấy dao rồi cùng con đi "nói chuyện".