Nguyên nữ Thượng úy công an tham ô hơn 7 tỷ đồng

Bị cáo khai nhận do chủ nợ hăm dọa, cho “xã hội đen” theo dõi nên đã “rút ruột” tiền của Nhà nước để trả nợ.

Sáng 28/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo bị cáo Lê Thị Tuyết Lan Anh (39 tuổi, nguyên thượng úy công tác tại Phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng (PX15) Công an tỉnh Đồng Nai) về tội Tham ô tài sản và Trần Thị Minh Thu (48 tuổi, nguyên trung tá công tác tại Phòng Hậu cần kỹ thuật (PH41) Công an tỉnh Đồng Nai) và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2011-2012, lợi dụng sơ hở trong quản lý tiền tạm ứng, chi và quyết toán của cán bộ PX15, Lan Anh đã ghi thêm nội dung cần sử dụng kinh phí, số tiền cần ứng vào giấy giới thiệu công tác; sử dụng những kế hoạch, dự trù kinh phí đã được sử dụng trước đó để tạm ứng kinh phí nhiều lần trên cùng một nội dung… đưa cho lãnh đạo PX15 và các kế toán thanh toán PH41 ký duyệt.

Bị cáo Lan Anh (bên trái) và Minh Thu tại phiên tòa

Do thiếu trách nhiệm, không kiểm tra kỹ, lãnh đạo PX15 đã ký vào giấy giới thiệu để Lan Anh đến PH41 phê duyệt. Ban lãnh đạo PH41 cũng thiếu trách nhiệm, không kiểm tra mà vẫn ký duyệt, chuyển cho các kế toán lập thủ tục tạm ứng. Bằng những cách này, Lan Anh đã tham ô số tiền trên 7,1 tỷ đồng

Đối với Minh Thu, kế toán phụ trách theo dõi trực tiếp hoạt động tài chính của PX15, theo quy định phải kiểm tra chứng từ, sổ sách trước khi lập thủ tục cho tạm ứng, nhưng đã cố ý làm trái quy trình, quy định tạm ứng và quyết toán kinh phí theo quy định, tạo điều kiện sơ hở cho Lan Anh tham ô, chiếm đoạt trên 3,1 tỉ đồng.

Sau khi bị phát hiện, Lan Anh giao nộp 400 triệu đồng để khắc phục hậu quả, còn Minh Thu giao nộp 100 triệu đồng. Một số cán bộ lãnh đạo của PX15 và PH41 có liên quan đến vụ việc cũng đã giao nộp số tiền hơn 2,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Lan Anh khai nhận, làm kế toán trong phòng PX15 từ năm 2000. Trong suốt 10 năm công tác, bị cáo đều hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, lãnh đạo tin tưởng. Nguyên nhân dẫn đến việc vướng vào vòng lao lý là do tin tưởng bạn bè.

Bị cáo đã đi vay mượn tiền của nhiều người để cho một người bạn mượn 400 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng. Tuy nhiên, người bạn này trả được 5 tháng tiền lời thì bất ngờ bỏ trốn. Khi tìm đến nhà thì người bạn cũng bán căn nhà. Bên cạnh đó, Lan Anh còn mượn tiền của nhiều người, trong đó có một số đồng nghiệp trong công an tỉnh Đồng Nai với lãi suất cao từ 10% đến 20%/tháng hàng trăm triệu đồng để trả nợ và chơi hụi.

Từ tiền bị giựt nợ, tiền chơi hụi với lãi suất “cắt cổ” khiến lãi mẹ “đẻ” lãi con nên số nợ của Lan Anh ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng. Để có tiền trả cho những người khác, bị cáo đã mượn tiền của đồng nghiệp Minh Thu số tiền hàng trăm triệu đồng với lãi suất 10%/tuần (tức 40% tháng). Chính vì lãi suất quá cao và không có khả năng chi trả ngay nên sau nhiều lần mượn bị cáo đã nợ của Minh Thu số tiền lên tới 630 triệu đồng.

“Do bị cáo bị sức ép về khoản tiền của những người cho vay nợ, bị người ta hăn dọa. Không những vậy những chủ nợ còn cho cả xã hội đen theo dõi đến tận nhà. Vì sợ chồng và mọi người biết mình nợ nần sẽ ảnh hưởng đến công việc nên bị cáo đã bắt đầu nghĩ đến việc kiến tiền trả nợ. Từ đây, bị cáo sa vào con đường phạm tội….”, Lan Anh nói trong nước mắt.

Bị cáo còn khai nhận, mỗi lần “rút ruột” tiền của Nhà nước thì bị cáo mang đến trả cho những người vay nợ. Nhiều khi bị cáo đưa trực tiếp cho Minh Thu, hoặc còn thuê xe ôm mang tiền cho chủ nợ.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên