Nhiều nhóm cướp giật Sài Gòn sa lưới đặc nhiệm, hiệp sĩ

Đ. và H. phát hiện chị T.T.H (34 tuổi, quê Tiền Giang) đi bộ từ bệnh viện ra, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên áp sát giật rồi bỏ chạy.

Ngày 21/4, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đã bàn giao N.H.M.Đ. và C.K.H. (cùng 16 tuổi, P.9, Q.10) cho công an P.4, Q.10 tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 20/4, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra trên đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện Đ. và H. điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Đến trước Bệnh viện Hòa Hảo (P.4, Q.10), Đ. và H. phát hiện chị T.T.H (34 tuổi, quê Tiền Giang) đi bộ từ bệnh viện ra, trên cổ có đeo sợi dây chuyền màu trắng nên đã ép sát giật rồi bỏ chạy.

Các trinh sát đã áp sát xe khiến Đ. và H.  loạng choạng tay lái ngã xuống đường và bị bắt giữ, thu tang vật là sợi dây chuyền dài khoảng 40cm, trả chị H.

Cùng ngày, khoảng 2h ngày 20/4, nhóm hiệp sĩ đường phố do anh Lưu Viễn Thuận (trưởng nhóm) dẫn đầu tuần trên đường Nguyễn Thái Học (Q.1) phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Wave có biểu hiện khả nghi nên đã  theo dõi.

Hai thanh niên phát hiện bị theo dõi đã tăng ga bỏ chạy về hướng Q.8. Đến đường Dạ Nam, nhóm hiệp sĩ đường phố đuổi kịp hai thanh niên trên. Người ngồi sau nhảy xuống xe chạy thoát vào hẻm một con hẻm trên đường. Người cầm lái tiếp tục tăng ga bỏ chạy đến ngã ba đường Dạ Nam - Phạm Thế Hiển thì bị nhóm hiệp sĩ ép xe, khống chế đưa về trụ sở Công an P.3, Q.8.

Trước đó, lúc 23h ngày 19/4, nhóm của hiệp sĩ Lưu Viễn Thuận đi tuần trên đường Phạm Phú Thứ hướng về đường Âu Cơ thì phát hiện có 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy chiều ngược lại có biểu hiện khả nghi.

Nhóm hiệp sĩ vòng xe lại theo dõi. Khi đến trước nhà số 110 Phạm Phú Thứ (P.11, Q.Tân Bình), 2 thanh niên trên áp sát xe một thanh niên chở một phụ nữ ngồi sau lưu thông cùng chiều, giật túi xách, tăng ga bỏ chạy. Nhóm hiện sĩ tăng ga truy đuổi theo hai tên cướp. Đến ngã ba đường Trương Công Định-Âu Cơ, anh Lưu Viễn Thuận quyết định tông thẳng xe vào xe làm 2 kẻ cướp té ngã, bị nhóm hiệp sĩ chạy bộ đuổi theo khống chế.

Tại trụ sở công an, đối tượng cướp giật khai tên Phạm Văn Phát (20 tuổi, ngụ đường Thành Mỹ, P.8, Q.Tân Bình, có 1 tiền án về tội mua bán ma túy, mới ra tù vào tháng 1 năm 2013. CA phường 11, Q.Tân Bình đã trả lại túi xách bên trong có 1 điện thoại iphone 4 cùng tiền bạc và một số vật dụng khác cho nạn nhân là chị N.N.N (24 tuổi, ngụ Phan Chu Trinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên