Nổ súng do ghen tuông

Sau khi bắn nhiều phát vào một người đàn ông khiến nạn nhân gục tại chỗ, hung thủ tiếp tục chống cự bắn liên tiếp về phía cảnh sát hình sự

Vụ nổ súng liên hoàn xảy ra vào khoảng 14h ngày 13/12 tại đường số 52, khu vực đường Vành Đai Ngoài, khu dân cư Bình Phú 2, phường 10, quận 6, TP HCM.

Theo nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên họ nghe nhiều tiếng súng liên tiếp nổ. Mọi người hoảng sợ không dám bước ra khỏi nhà.

Một số người khác quan sát được vụ bắn súng từ trên lầu nhà của mình cho biết: Họ nhìn thấy 1 người đàn ông điều khiển xe gắn máy BKS: 52K8-4636 bị bắn liên tiếp vào người, loạng choạng rồi ngã xuống đường. Cơ thể người đàn ông này có rất nhiều vết máu.

Hung thủ là một người đàn ông cầm súng (dạng súng hoa cải) chạy trên chiếc xe gắn máy (loại xe Wave, màu đỏ - đen) vẫn hướng súng về nạn nhân bắn liên tiếp khiến nạn nhân ngã gục trên vũng máu.

Ngay sau khi bắn gục nạn nhân, hung thủ đã vứt xe, chạy lên ngôi nhà 3 tầng tại đường số 52, phường 10, quận 6 cố thủ.

Địa điểm nơi xảy ra vụ xả súng làm một người tử vong

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận 6 và công an phường 10 đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phong tỏa hiện trường, khống chế hung thủ và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa quận 6. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng và mất nhiều máu.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Huỳnh Tấn Hải, khoảng hơn 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực xây dựng và đang làm thầu xây dựng căn nhà gần nhà của hung thủ.

Mặc dù được cảnh sát hình sự kêu gọi đầu hàng nhưng hung thủ vẫn cố thủ trong nhà. Việc chống đối của hung thủ buộc cảnh sát hình sự phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên, tuy nhiên hung thủ từ tầng 3 của ngôi nhà đã liên tiếp nã súng vào các chiến sĩ cảnh sát.

Sau gần 30 phút tìm cách thuyết phục bất thành, các chiến sỹ cảnh sát hình sự mặc áo chống đạn chuẩn bị xông vào ngôi nhà thì hung thủ buông súng đầu hàng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một súng hoa cải cùng nhiều viên đạn nằm lăn lóc trên đường.

Chiều cùng ngày, Thượng tá Ngô Văn Thêm - Phó Trưởng Công an quận 6 cho biết, nguyên ban đầu của vụ xả súng là do mâu thuẫn cá nhân giữa nạn nhân và hung thủ.

** Báo cáo của Công an quận 6, TP HCM cho biết, nạn nhân Huỳnh Tấn Hải có hộ khẩu tại quận 11. Nạn nhân mới thuê nhà tại khu vực này được vài năm trở lại đây.

Dẫn lời Trung tá Nguyễn Văn Ngà - Trưởng Công an Phường 10, quận 6, báo Tuổi trẻ cho biết, Tạ Chí Hoàng và vợ sống cạnh căn nhà ông Hải thuê làm trụ sở giao dịch về thi công công trình. Thời gian gần đây, Tạ Chí Hoàng phát hiện ông Hải và vợ có mối quan hệ tình cảm không bình thường, nhiều lần cảnh cáo ông Hải không được qua lại với vợ của Hoàng nhưng không đạt kết quả.

Trước đó vài ngày, Hoàng phát hiện tin nhắn của ông Hải gửi cho vợ Hoàng với nội dung trên mức bình thường, Hoàng lại qua cảnh cáo ông Hải và có nói nếu ông Hải cứ lăng nhăng với vợ Hoàng thì Hoàng sẽ bắn ông Hải. Trưa qua, Hoàng thấy vợ đang ngồi trong nhà ông Hải. Tức giận, Hoàng về nhà lấy súng qua bắn ông Hải, sau đó chạy về nhà cố thủ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên