“Phá” kho hàng lậu trên phố Khâm Thiên (Hà Nội)
Qua kiểm tra, số hàng này chủ yếu là hàng len may mặc có nguồn gốc từ Trung Quốc, trị giá gần 600 triệu đồng, đang chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Sáng 18/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Ba Đình, Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra ngôi nhà số 112, ngõ Đại Đồng, phố Khâm Thiên, đã phát hiện hàng chục kiện hàng len may mặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, với nhiều kích cỡ, chất kín 3 tầng căn nhà.
Chủ sở hữu lô hàng này là bà Hoàng Thị Ngọc Minh (50 tuổi), đăng ký hộ khẩu tại 63 ngõ Đại Đồng, chủ một ki-ốt tại chợ Đồng Xuân, đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.
** Lắc trong nhà nghỉ
Đêm 17, rạng sáng 18/12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên đang say sưa “lắc” tại nhà nghỉ Praha trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, thuộc tổ 41 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.
Khi tổ công tác kiểm tra hành chính nhà nghỉ trên thì phát hiện một số thanh niên mặc những trang phục “thiếu vải” đang uốn éo, lắc lư theo tiếng nhạc phát ra khá lớn sau cửa kính phòng 402. Tổ công tác đã yêu cầu nhân viên nhà nghỉ mở cửa để kiểm tra, đám thanh niên (gồm 6 nam, 1 nữ) đang nhảy nhót trong phòng định tháo chạy nhưng không thoát. Khám xét căn phòng, lực lượng chức năng đã thu giữ được 4 điếu cần sa, 2 gói lá và hạt cần sa, 1 dao găm, 1 đầu DVD, 11 đĩa nhạc, 1 tivi.
Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên khai tên: Phan Công Anh (SN 1985), Trịnh Chí Thảo (SN 1988), Nguyễn Tất Thắng (SN 1990) cùng trú ở TP Vinh, Nghệ An; Lê Anh Tuấn (SN 1982, HKTT ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội); Bùi Quang Thành (SN 1979, HKTT ở Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thu Thủy (SN 1990, HKTT ở tổ 50 Nghĩa Tân, Cầu Giấy) bước đầu đã khai nhận được Phan Trọng Thiện (SN 1980, HKTT tại Can Lộc, Hà Tĩnh), hiện là vệ sĩ cho một công ty bảo vệ trên địa bàn Hà Nội mời đến nhà nghỉ để “lắc”.
Trước đó, tối 17/12, nhận được lời mời của Thiện, các đối tượng đến phòng nghỉ của Thiện đang thuê để tổ chức uống rượu rồi rủ nhau đi mua cần sa về hút. Phan Trọng Thiện đã xuống quầy lễ tân mượn đầu DVD mang lên phòng bật nhạc cho cả bọn “lắc”. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ./.