Phạt tù nhóm cầm đầu vụ tấn công trụ sở xã để đòi người
VOV.VN -Bà Thả cầm đầu nhóm quá khích đến trước cửa ủy ban xã đòi người, đồng thời đập phá trụ sở chính quyền xã.
Theo cáo trạng: Khoảng từ ngày 11-26/2/2012, do thôn Phú Mỹ (xã Tự Lập) và thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) huyện Mê Linh, Hà Nội mâu thuẫn nên thanh niên hai thôn đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đánh nhau.
Sau khi biết thông tin, cơ quan công an đã xuống điều tra. Tuy nhiên, khi chưa có kết quả của vụ việc, ngày 26/2/2012, thanh niên thôn Phú Mỹ đã tự ý bàn bạc phương án bảo vệ thôn.
Thanh niên thôn Phú Mỹ tự phân công nhau bằng kẻng. Khi thấy có người thôn Bạch Trữ đi vào thôn sẽ ra hiệu lệnh cùng nhau xử lý. Nhóm thanh niên thôn cũng phân công Lê Văn Dũng (21 tuổi), Lỗ Văn Trung (22 tuổi), Phạm Chí Quyền (20 tuổi) và một số người khác gác cửa ra vào thôn.
Các bị cáo tại phiên tòa |
Khoảng 20h50’ ngày 26/2/2012, anh Nguyễn Văn Thắng (30 tuổi, thôn Thường Lộc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đang trên đường về nhà và đi qua thôn Phú Mỹ.
Tưởng anh Thắng là người thôn Bạch Trữ, Văn Dũng chở Văn Trung đuổi theo đánh. Nhóm khác gồm: Phạm Chí Quyền, Trần Văn Niêm (22 tuổi), Lưu Văn Tú (20 tuổi), Lê Văn Dũng (21 tuổi) cầm gạch đuổi theo sau.
Khi chặn được đầu xe của anh Thắng, Trung cầm đoạn tuýp sắt vụt trúng đầu nạn nhân, khiến ngã xuống đường. Tiếp đó, Niêm, Quyền, Tú, Dũng cùng một đối tượng khác cầm gạch ném, khiến anh Thắng bị trọng thương.
Ngày 11/3/2012, Công an huyện Mê Linh khởi tố vụ án, bị can đối với các đối tượng liên quan trong vụ việc đánh anh Thắng, trong đó có đối tượng Lê Văn Dũng, Phạm Chí Quyền.
Khoảng 16h ngày hôm sau bố mẹ của Dũng lên trụ sở công an, biết con đang bị tạm giữ, hai ông bà ra về. Tuy nhiên chưa đầy 4 giờ đồng hồ sau đó, Lỗ Thị Thả - mẹ của Phạm Chí Quyền cùng một số người tụ tập trước cổng UBND xã Tự Lập đòi người. Bà Thả cầm xoong, chậu nhôm đập hô hào, kích động mọi người yêu cầu công an phải thả số thanh niên bị triệu tập.
Ngay sau đó, nhiều người tụ tập bao vây phòng của Chủ tịch xã Tự Lập. Tại phòng của trưởng công an xã, Nguyễn Văn Thuỳ chú ruột của một thanh niên bị tạm giữ đe dọa: “Cháu tôi đêm nay không về thì chú chết với tôi”.
Nghe thấy vậy, nhiều người dân bị kích động hô hào xông vào đòi đánh trưởng công an xã. Một số người đã dùng gạch đập phá cửa kính, hò hét.
Khoảng 22h cùng ngày, khi anh Nguyễn Việt Hùng (Công an huyện Mê Linh) đến phối hợp ổn định tình hình thì bị một số kẻ quá khích đập vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm.
Tình trạng hỗn loạn tăng cao. Bên ngoài hội trường, bà Thả tiếp tục đập xoong, chậu gây tiếng động để kích động. Một số người kéo đến bao vây, phá cổng, ném vỡ kính của gia đình Chủ tịch xã. Bà Thả còn kéo một số người tới nhà Chủ tịch xã đốt lều bạt, gỗ ở khu nhà đang xây, khiến đám lửa bùng cháy dữ dội.
Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã phải ra quyết định thay thế, tạm thả Trung, Nam, Quyền. Sau khi thấy con cháu được tha về an toàn, nhóm quá khích đã giải tán. Cơ quan điều tra xác định, tổng thiệt hại sau vụ đập phá trên là hơn 300 triệu đồng.
Vụ việc được cơ quan điều tra, Công an Hà Nội vào cuộc làm rõ, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can với một số đối tượng về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Trên cơ sở hồ sơ của vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, TAND TP Hà Nội ngày 20/8 tuyên phạt bị cáo Lò Thị Thả (50 tuổi); 42 tháng tù giam
Nguyễn Văn Thuỳ (49 tuổi) 36 tháng tù giam; Ngô Thanh Bảo (37 tuổi) 30 tháng tù giam. 7 bị cáo liên quan đến vụ việc cùng chung mức án 24 tháng tù giam./.