“Siêu trộm” tuổi học trò sa lưới pháp luật

(VOV) -Do không có tiền chơi game online, Hoàng đã ăn trộm tiền của người thân, hàng xóm…

Đang theo học lớp 10 ở một trường huyện nhưng Hoàng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Chỉ đến khi bị Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An mật phục, theo dõi, bắt giữ, Hoàng mới lộ rõ chân tướng là kẻ “siêu trộm” khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Với dáng người nhỏ choắt, Trương Nhật Hoàng khai nhận, Hoàng là con đầu trong gia đình 2 anh em trai trú tại xóm khe Đổ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp nhưng lớn lên, Hoàng chưa bao giờ phải đụng chạm tới chân tay tới công việc nặng.

Năm lớp 4, Hoàng đã biết chơi game thành thạo. Rồi học lên chút nữa, game online đã ngấm vào đầu óc của Trương Nhật Hoàng. Cũng chính từ nghiện game online, nhiều năm học cấp 2 cho đến khi vào học lớp 10 trường huyện, Trương Nhật Hoàng liên tục bỏ học, dối thầy, lừa bố mẹ để thiêu thân hàng tiếng đồng hồ trong những trò chơi vô bổ này.

Đối tượng Trương Nhật Hoàng tại cơ quan công an

Đến lúc đã trở thành “nô lệ” cho game online, Hoàng tập trung vào việc học thì ít mà “nghiên cứu” cách lừa dối bố mẹ, người thân để có tiền lao vào các tiệm internet thì nhiều. Khi không còn “kế sách” lừa lọc, Hoàng tìm cách ăn cắp tiền của bố mẹ, người thân. Trộm nhiều thành quen tay, để “nâng đời” cho trò chơi game trực tuyến mà mình đang theo đuổi, Hoàng rình mò sự sơ hở của hàng xóm để trộm.

Ban đầu, Hoàng chỉ trộm điện thoại, vài chục nghìn, sau đó là trộm những tài sản có giá trị trên địa bàn xã Nghĩa Xuân và các địa phương lân cận trong huyện Quỳ Hợp. Sau những phi vụ trộm cắp tài sản, Trương Nhật Hoàng đều “nướng” tiền có được vào quán internet thâu đêm tới sáng.

Cứ theo điệp khúc: Hết tiền lại đi rình mò trộm cắp, tính từ thời điểm khoảng tháng 5/2012 đến nay, cậu học trò mê game này đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản. Khi thì trộm cắp tiền ở tiệm tạp hóa, lúc thì điện thoại của người thân để đem đi bán.

Đến ngày 24/4/2013, Trương Nhật Hoàng thực hiện phi vụ trộm cắp táo bạo hơn khi xuống địa bàn phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa để trộm cắp tài sản như: Xe máy, điện thoại Iphone, Ipad…của người dân. Tất cả số tài sản trên, Trương Nhật Hoàng đem bán ở TP Vinh rồi tụ tập bạn bè là những “đồng đội” của mình trong thế giới ảo game online chơi bời.

Qua quá trình theo dõi, mật phục, sau 2 ngày kể từ khi nhận được tin báo của người dân bị mất trộm, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thị xã Thái Hòa đã tóm gọn “siêu trộm” Trương Nhật Hoàng.

Theo Trung úy Vương Tuấn Dũng - Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Thái Hòa, Trương Nhật Hoàng là đối tượng còn ít tuổi nhưng có những hành vi trộm cắp tài sản của người dân một cách táo tợn, tinh quái. Khi tiến hành hỏi cung, đối tượng này đã quanh co, chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hoàng đã không thể chối cãi được toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, đối tượng Trương Nhật Hoàng bước đầu khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản có giá trị tại huyện Quỳ Hợp và 1 vụ trộm tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Hiện tại, cơ quan Công an thị xã Thái Hòa đang tạm giữ đối tượng Trương Nhật Hoàng để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ham của lạ, bị trộm dây chuyền 700 triệu: "Mỹ nhân" sa lưới
Ham của lạ, bị trộm dây chuyền 700 triệu: "Mỹ nhân" sa lưới

Đang "vui vẻ" trên xe Honda Civic, thấy người đàn ông ngà ngà say, Kiên vờ ôm hôn rồi lấy giật chiếc dây chuyền trị giá 700 triệu đồng.

Ham của lạ, bị trộm dây chuyền 700 triệu: "Mỹ nhân" sa lưới

Ham của lạ, bị trộm dây chuyền 700 triệu: "Mỹ nhân" sa lưới

Đang "vui vẻ" trên xe Honda Civic, thấy người đàn ông ngà ngà say, Kiên vờ ôm hôn rồi lấy giật chiếc dây chuyền trị giá 700 triệu đồng.

Đi trộm cá bị đánh chết
Đi trộm cá bị đánh chết

Thấy anh Vượng đang dùng kích điện để đánh trộm cá, một số bảo vệ tại hồ đã đuổi đánh, dùng dao nhọn đâm khiến anh này tử vong

Đi trộm cá bị đánh chết

Đi trộm cá bị đánh chết

Thấy anh Vượng đang dùng kích điện để đánh trộm cá, một số bảo vệ tại hồ đã đuổi đánh, dùng dao nhọn đâm khiến anh này tử vong

Đào hố chôn sống người vì nghi là trộm
Đào hố chôn sống người vì nghi là trộm

Các đối tượng dùng xẻng đào một cái hố và đè người Tuấn Anh xuống theo tư thế ngồi xổm, rồi lấp đất cát cho hở đầu và hai tay.

Đào hố chôn sống người vì nghi là trộm

Đào hố chôn sống người vì nghi là trộm

Các đối tượng dùng xẻng đào một cái hố và đè người Tuấn Anh xuống theo tư thế ngồi xổm, rồi lấp đất cát cho hở đầu và hai tay.