Tên trộm đội lốt “xe ôm”

 Phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường đã bị tên trộm lấy toàn bộ tư trang gồm một máy tính, một máy ảnh KTS mang ra hiệu cầm đồ.

Khoảng 23h đêm 2/8, sau khi đi tác nghiệp xong vì không mang theo xe máy, trời lại mưa to, phóng viên Lang Đình Tiệp (báo Tài Nguyên và Môi trường, thường trú tại Nghệ An) đã gọi một người xe ôm đang đợi khách bên vệ đường chở đến khách sạn B.N.

Đến khách sạn thấy đêm đã khuya và ngoài trời có mưa nên động lòng thương, anh Tiệp rủ người xe ôm kia nghỉ lại cùng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh Tiệp lục đồ để làm việc thì mới hay toàn bộ tư trang hành nghề đã không cánh mà bay.

Nhìn sang bên cạnh thấy người “xe ôm” vẫn “ngủ” ngon lành, mặc dù tiếng động anh phát ra cũng đủ cho người trong phòng tỉnh giấc. Sau khi người xe ôm đi ra, ngay lập tức anh Tiệp đã gọi điện báo cho công an phường Lê Lợi TP Vinh. Nhận được tin báo, cán bộ công an phường Lê Lợi đã đến khách sạn B.N để điều tra.

Kiểm tra kỹ lượng hiện trường và các đối tượng gây án, các chiến sĩ công an xác định kẻ trộm giấu mặt chính là gã xe ôm ngủ cùng anh Tiệp. Chỉ ít phút sau đó gã “xe ôm” hiện nguyên hình là một tên trộm với đầy đủ tên gọi là Lý Tân Sơn (sinh năm 1980, nguyên quán Quảng Đông, Trung Quốc; thường trú tại K14, phường Cửa Nam, TP Vinh). Toàn bộ tư trang làm báo của anh Tiệp gồm một máy tính, một máy ảnh KTS đều bị tên Sơn mang đi cầm đồ được công an thu về trả cho phóng viên.

Trước đó chưa lâu, Sơn cũng đã vào tù vì trộm tài sản. Khi ra tù lại “ngựa quen đường cũ”, hắn tiếp tục “hành nghề” với lốt “xe ôm” thì bị bắt. Cơ quan điều tra công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra những phi vụ tiếp theo về tên trộm “ngoại quốc” này và xử lý theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.