Thăm và tặng quà nạn nhân liều mình bắt cướp

Đoàn cán bộ do Đại tá Hồ Văn Minh, Phó cục trưởng Cục điều tra tội phạm tham nhũng (C37), thuộc Tổng cục Cảnh sát nhân dân Bộ Công an phía Nam dẫn đầu, đã đến phúng điếu, thăm hỏi chia buồn cùng với gia đình anh Trần Ngọc Lương, người bị thiệt mạng trong quá trình ngăn chặn vụ cướp tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An ngày 13/1 vừa qua. Đoàn đã trao tặng gia đình anh Lương số tiền 2 triệu đồng.

Đoàn cũng đã đến thăm em Phạm Minh Dương và tặng 1 triệu đồng tại gia đình khi em xuất viện. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục thăm hỏi anh Nguyễn Thành Trọng đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Triều An, TPHCM và tặng 1 triệu đồng để anh điều điều trị vết thương.

Nhằm ghi nhận tấm gương dũng cảm cứu người, Công An tỉnh Long An đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Long An cho anh Trọng và em Dương; truy tặng bằng khen kèm 5 triệu đồng cho thân nhân của anh Lương.

Như tin đã đưa, rạng sáng 13/1, chị Nguyễn Thị Bé Hai (SN 1974) chạy môtô hiệu Airlade số 60V1.6039 từ quận 7, TPHCM về ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An và bị 3 thanh niên đi trên chiếc Honda Wave RS số 52M5.6470 chặn đầu xe đánh và cướp.

Cùng lúc, anh Trần Ngọc Lương (SN 1989), Nguyễn Thành Trọng (SN 1989) chở Phạm Minh Dương (SN 1992, cùng xã Long Trạch) đi xe đến thấy vậy liền dừng xe đánh trả băng cướp giải vây cho chị Bé Hai.

Bị đuổi bắt, các đối tượng trên rút dao đâm liên tục vào 3 người. Anh Lương thiệt mạng trên đường cấp cứu. Dương, anh Trọng bị trọng thương. Anh Đặng Thanh Hải (SN 1974, chồng chị Bé Hai) trong nhà chạy ra cũng bị chúng đâm 2 nhát.

Bọn cướp lấy chiếc Max, biển số 62V1.3538 của anh Lương bỏ lại chiếc Wave RS biển số 52M5.6470.

Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.