Thêm nhiều nạn nhân tố cáo
Đến Đài TNVN để tố cáo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á, đại diện 2 doanh nghiệp bị chiếm đoạt tiền ngay tại Thủ đô Hà Nội đều tỏ ra rất bức xúc trước những hành động lừa đảo trắng trợn của ông Tuấn
Liên tiếp trong các ngày 14, 15 và 16/4/2009, Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp của Đài TNVN (VOV1) đã phát trên sóng loạt bài điều tra phản ánh những dấu hiệu lừa đảo của ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á, có trụ sở tại số 23, Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội, trong việc bán khống hơn 6.000 tấn thép và chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của Nhà máy đóng tàu Bến Thuỷ. Sự việc chưa làm dư luận hết bức xúc, cơ quan công an đã và đang vào cuộc thì Đài TNVN lại liên tục nhận được đơn tố giác và kêu cứu của những nạn nhân mới…
Máy siêu âm thành… đống phế liệu?
Vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á không chỉ dừng lại với việc ký các hợp đồng bán hàng nghìn tấn thép trên giấy, cùng khoảng thời gian đó, Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn đã chủ động tiếp cận một loạt các Công ty khác hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế với những thủ đoạn tinh vi không kém. Theo điều tra của chúng tôi, tháng 6/2005, Công ty cổ phần kỹ thuật Đông Nam Á đã chủ động ký hợp đồng bán 1 máy Siêu âm Doppler màu và các thiết bị phụ trợ cho Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Nam Á có trụ sở tại Hà Nội. Hợp đồng ghi rất rõ, máy siêu âm Doppler màu và các thiết bị phụ trợ đồng bộ mới 100%, sản xuất tại Mỹ năm 2003, với giá là 8.000 USD, thời hạn giao hàng là 4 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
Phía Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Nam Á chuyển tiền đầy đủ cho Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á theo hợp đồng, thế nhưng đến 5 tháng sau, Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á vẫn không giao máy. Mãi đến ngày 24/1/2006, Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á mới giao 1 máy siêu âm cho đối tác. Oái oăm ở chỗ, chiếc máy siêu âm này lại là máy cũ, thiếu nhiều bộ phận chính và tất nhiên cho đến thời điểm này, chiếc máy vẫn là một đống phế liệu.
Đáng nói là ở thời điểm đó, Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á dứt khoát không cung cấp bất kể giấy tờ gì để chứng minh nguồn gốc của máy. Ông Nguyễn Mạnh Hà, nhân viên kỹ thuật từng làm việc tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á, người trực tiếp đi giao máy, cho biết: “Khi đi giao thì máy không chuẩn, khách hàng không nghiệm thu, nên không bàn giao được, bị trả về, vì máy cũ...”.
Sự vi phạm hợp đồng đã rất rõ ràng, nhưng ông Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chây ỳ, cố tình lẩn trốn trách nhiệm. Trao đổi với PV Đài TNVN, ông Trần Quốc Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Nam Á bức xúc: “Chúng tôi đã mời ông Tuấn đến làm việc nhiều lần. Vụ việc này kéo dài 4 năm, nhưng chúng tôi vẫn không nhận được tiền, máy. Ông Tuấn cố tình trốn, chúng tôi gửi đơn tố cáo và nghĩ rằng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, làm rõ hành vi lừa đảo. Nếu việc này làm sớm, làm đúng, làm đủ, ông Tuấn không thể tiếp tục lừa đảo các công ty khác. Không biết đứng đằng sau ông Tuấn là ai?”
Chiêu cũ, nạn nhân mới…
Không chỉ Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Nam Á, cùng thời điểm này, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á còn “ra tay” với một loạt công ty khác cùng hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế. Nạn nhân tiếp theo là Công ty cổ phần Mỹ Hằng, cũng có trụ sở tại Hà Nội. Vẫn chiêu bài cũ, Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á ký hợp đồng bán máy chụp cắt lớp vi tính do Mỹ sản xuất cho Công ty cổ phần Mỹ Hằng, với giá 100.000 USD. Sau hàng tá công văn, giấy tờ đi lại và cũng ngần ấy lần Công ty cổ phần Mỹ Hằng phải đốc thúc, cùng với số tiền đã giao là 50.000 USD, thì Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á vẫn không bàn giao máy.
Đã quá thời hạn ghi trong hợp đồng hàng năm, ông Bùi Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ Hằng mới phát hiện chiếc máy mà Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á dự định bán cho mình đã được “bán tiếp” cho Bệnh viện 115, tỉnh Nghệ An. Vì đã trót giao 50.000 USD, một số tiền quá lớn cho Công ty Cổ phần kỹ thuật Đông Nam Á, trong tình thế dở khóc, dở cười, Công ty cổ phần Mỹ Hằng đành bỏ thêm tiền để đàm phán... đưa máy về. Nực cười ở chỗ, chiếc máy này lại là một máy cũ, cho đến giờ này vẫn không thể hoạt động được.
Sự vi phạm trắng trợn hợp đồng, cùng với việc dùng chiêu “treo đầu dê, bán thịt chó” riêng trong vụ này, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á đã “ẵm” mấy chục nghìn USD một cách dễ dàng. Ông Bùi Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ Hằng bức xúc, nếu cơ quan pháp luật không ngăn chặn, ông Nguyễn Quốc Tuấn còn tiếp tục lừa đảo nhiều doanh nghiệp khác.
Đến Đài TNVN để tố cáo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á, đại diện 2 doanh nghiệp bị chiếm đoạt tiền ngay tại Thủ đô Hà Nội đều tỏ ra rất bức xúc trước những hành động lừa đảo trắng trợn của ông Nguyễn Quốc Tuấn. Đến thời điểm này, hành vi lừa đảo một cách có hệ thống, bài bản ở phạm vi cả nước của Công ty cổ phần Kỹ thuật Đông Nam Á, đều bị các nạn nhân nhiều lần gửi đơn tố cáo. Thế nhưng đến nay, Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục thách thức dư luận, thách thức luật pháp./.