Tìm thấy xác nghi can vụ án cô gái lõa thể chết trong nhà nghỉ

Xác nghi can được tìm thấy trên sông Ninh Cơ đoạn qua địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Chiều 25/9, đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác nhận, cơ quan Công an trước đó 1 ngày đã phát hiện 1 thi thể nam giới khoảng hơn 30 tuổi trên sông Ninh Cơ đoạn qua địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Trong túi quần, áo của người này có nhiều loại giấy tờ mang tên Lê Xuân Tư, cũng như thi thể được nhận định có nhiều điểm giống Lê Xuân Tư, dù đã bị phân hủy khá nhiều.

Khúc sông Ninh Cơ, đoạn qua xã Nghĩa Sơn. (Ảnh: Báo ANTĐ)
Trước đó, vào đêm 16/9, công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo tại nhà nghỉ H.S đường Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, có 1 người phụ nữ đã chết trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nạn nhân là Trần Hoài L. trú tại quận Đống Đa (Hà Nội).

Khoảng 10h cùng ngày, chị L vào nhà nghỉ cùng Lê Xuân Tư và khoảng 16h cùng ngày, Tư rời nhà nghỉ. Tại hiện trường, lực lượng công an tìm thấy có chất bột và chai dung dịch nghi là bả chuột. Cơ quan xác định chị L bị bóp cổ dẫn đến tử vong. Quá trình điều tra, cơ quan công an khoanh vùng Lê Xuân Tư là nghi can số 1 của vụ án, đã tập trung điều tra, truy bắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện xác cô gái lõa thể trong rừng tràm
Phát hiện xác cô gái lõa thể trong rừng tràm

VOV.VN -Nạn nhân là một cô gái (khoảng 20 tuổi) chết trong tình trạng lõa thể, có một vết đâm ở ngực.

Phát hiện xác cô gái lõa thể trong rừng tràm

Phát hiện xác cô gái lõa thể trong rừng tràm

VOV.VN -Nạn nhân là một cô gái (khoảng 20 tuổi) chết trong tình trạng lõa thể, có một vết đâm ở ngực.

Người đàn ông bị rắn cắn chết trong nhà nghỉ
Người đàn ông bị rắn cắn chết trong nhà nghỉ

Người thân mở cửa phòng thì phát hiện ông Đỉnh đã chết, trong góc có một con rắn được xác định là rắn hổ đất còn sống.

Người đàn ông bị rắn cắn chết trong nhà nghỉ

Người đàn ông bị rắn cắn chết trong nhà nghỉ

Người thân mở cửa phòng thì phát hiện ông Đỉnh đã chết, trong góc có một con rắn được xác định là rắn hổ đất còn sống.