Kết phim "Lối về miền hoa" viên mãn, nhẹ nhàng, khán giả "ưng cái bụng"

VOV.VN - “Lối về miền hoa” không cần những drama khiến khán giả “phát điên” mà chỉ đơn giản là câu chuyện về những con người trẻ và cuộc sống bình thường của họ cũng đủ để níu chân khán giả ngồi trước màn hình TV.

Cái kết viên mãn cho các nhân vật

Tối 30/3, tập 24 và cũng là tập cuối của bộ phim “Lối về miền hoa” lên sóng. Mở đầu tập 24, dì Hoa (Đàm Hằng) phàn nàn với Lợi (Trọng Lân) về việc bố lười uống thuốc nam, dù bác sĩ nói bệnh đã tiến triển tốt. Thấy vậy, Lợi nhờ dì tiếp tục đốc thúc bố uống thuốc, còn Lợi sẽ mua thêm vài chục thang nữa cho bố. Ngay sau cuộc trò chuyện với Lợi, dì Hoa có biểu hiện đau đầu, choáng váng. Cô suýt ngã quỵ khiến Lợi vô cùng hoảng loạn.

Bác sĩ cho ông Lâm (Thanh Bình) biết, chị Hoa bị suy nhược thần kinh do suy nghĩ và mất ngủ. Điều này không tốt cho mẹ và thai nhi trong bụng. Vì thế, ông Lâm quyết định nói sự thật về bệnh tật của mình cho vợ để vợ không còn phải lo lắng, suy nghĩ nữa. Ông Lâm giải thích, ông nói dối vì yêu vợ và con. Mặc chồng giải thích, chị Hoa vẫn tức giận bỏ về nhà mình.

Ở một diễn biến khác, Nghĩa và Phương (Quỳnh Châu) đã có cái kết đẹp khi Phương tiết lộ chiến thuật gây thương nhớ của mình cho Nghĩa. Lần này, anh không trốn tránh nữa mà thú nhận tình cảm của mình.

Dự án hoa của Lợi thành công, Ông Lâm quyết định sẽ tổ chức một buổi liên hoan thật to để mừng sự kiện này. Tin vui tiếp theo là chị Hoa sau khi suy nghĩ và đồng cảm với chồng đã tha thứ cho ông Lâm.

Tuy nhiên, Lợi khi tình cờ biết được ông Lâm giả bệnh đã rất sốc, anh quyết định…lừa lại bố. Anh nhờ nhân viên của nhà hàng báo tin với bố và mọi người rằng Lợi chèo thuyền rồi không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng và chia nhau đi tìm Lợi.

Sợ con mất tích, ông Lâm vừa khóc vừa xin lỗi con: "Chỉ vì muốn con tu chí làm ăn mà bố đã nói dối con rằng bố bị ung thư. Bố đau lòng quá". Lúc này, Lợi xuất hiện và hai bố con ôm chầm lấy nhau, cười sung sướng. Lợi trách bố vì lừa dối mình nên mới nghĩ ra trò này để bố hiểu cảm giác của mình. Đan xen trong phân đoạn này là những cảnh hồi tưởng đầy xúc động về tình cha con của ông Lâm và Lợi.

Sau 24 tập phim, “Lối về miền hoa” đã giành được nhiều tình cảm của khán giả truyền hình. Trên fanpage của bộ phim, nhiều khán giả để lại bình luận tiếc nuối khi hết phim.

Khán giả Nguyễn Hải Yến bình luận: “Phim hay quá, lâu rồi mới có phim để mong ngóng từng tập và hài lòng đến thế. Cảm ơn toàn bộ ekip, đạo diễn và diễn viên. Kể ra có ngoại truyện và phần 2 nữa thì tuyệt vời chứ kết thúc như này vẫn hơi hẫng một chút vì đang đà cảm xúc của Lợi và Thanh. Chú Lâm thì xuất sắc rồi”.

Khán giả Linh Phan cho rằng, phim có tình tiết vừa phải, không cố tình kéo dài lê thê. Không một động tác thừa. “Lâu rồi mới có bộ phim ưng cái bụng”.

Một khán giả khác cảm thán: “Lâu lắm mới xem một bộ phim hay, nhẹ nhàng, giải trí sau một ngày mệt mỏi. Xem phim mà cười suốt cả tập luôn. Cảm ơn đạo diễn, diễn viên và ekip. Phim thành công ngoài mong đợi luôn ạ”.

Đa số khán giả đánh giá “Lối về miền hoa” là một bộ phim nhẹ nhàng, mang lại cho người xem sự thoải mái, kết phim thật sự đẹp.

Không “drama” vẫn “hot”

“Lối về miền hoa” xoay quanh "ba chàng lính ngự lâm" cùng lớn lên ở một làng hoa ven đô và câu chuyện trưởng thành của họ. Lợi (Trọng Lân) – một thanh niên trẻ 25 tuổi, sống bằng nghề buôn hoa, cất hoa từ làng rồi đổ lại cho các cửa hàng hoa trong huyện, trong tỉnh. Vì là con của người đàn ông giàu nhất phố huyện nên Lợi mang theo tâm lý làm cho vui, không cần lo nghĩ đến ngày mai. Lợi cùng hai người bạn là Linh béo (Lâm Đức Anh) và Bão (Mạnh Quân) đã nổi tiếng khắp phố huyện và làng hoa vì tính nghịch ngợm, thích phá làng phá xóm và những tình huống dở khóc dở cười của mình.

“Lối về miền hoa” không cần những drama khiến khán giả “phát điên”, chỉ đơn giản là câu chuyện về những con người trẻ và cuộc sống bình thường của họ cũng đủ để níu chân khán giả ngồi trước màn hình TV. Sức hút của “Lối về miền hoa” đến từ những điều vô cùng giản dị nhưng gần gũi với khán giả - vốn là “màu sắc phim” sở trường của đạo diễn Vũ Minh Trí – người luôn tạo ra được sự duyên dáng ở những điều bình thường nhất.

Với những tình huống bình thường sát với thực tế, thậm chí còn lấy bối cảnh vùng quê thân thuộc, không ít người sẽ nhìn thấy được bản thân họ như chính những nhân vật trong phim.

Ở “Lối về miền hoa”, tuổi trẻ của các nhân vật thực sự “thanh xuân” với đủ thứ gia vị ngọt ngào, cay đắng; vị của sự bồng bột, của nuối tiếc; vị của tình yêu đầu tựa mật; vị của sự thất bại mà chẳng sờn lòng; vị điên cuồng mà phấn chấn…Một bộ phim tràn đầy cảm xúc, một bộ phim mà người trẻ nhìn thấy mình trong đó để trưởng thành và chiêm nghiệm, người già soi lại rồi hoài niệm…

Dù không có những cái tên “hot” mà chỉ quy tụ dàn diễn viên phụ từ những tác phẩm truyền hình trước đó, nhưng “Lối về miền hoa” vẫn có sức hút riêng bởi kịch bản hài hước, những mảng miếng hài được lồng ghép đan xen trong những cảnh gay cấn tạo nên tiếng cười thoải mái, tự nhiên. Ngoài ra, diễn xuất tự nhiên, duyên dáng của dàn diễn viên trẻ Trọng Lân, Anh Đào, Tô Dũng, Mạnh Quân, Lâm Đức Anh, Quỳnh Châu, Hàn Trang hay cặp đôi tuổi xế chiều Thanh Bình và Đàm Hằng cũng khiến người xem vô cùng thích thú.

Tại thời điểm phát sóng, “Lối về miền hoa” đã nhanh chóng gây "sốt" và nhận về phản hồi tích cực từ người xem. Bộ phim còn thu hút sự quan tâm của khán giả qua các trích đoạn phim và video nhạc phim trên mạng xã hội.

Ngoài câu chuyện lập nghiệp, câu chuyện tình bạn, gia đình cũng là điểm sáng của “Lối về miền hoa”. Bộ phim thực sự là một món ăn lạ vị làm đa dạng sắc màu cho các bộ phim ở khung giờ vàng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Bình “Lối về miền hoa”: Có duyên tình yêu sẽ tới!
Thanh Bình “Lối về miền hoa”: Có duyên tình yêu sẽ tới!

VOV.VN - “Lối về miền hoa” đang đến hồi kết, nhân vật Lâm khiến cho Thanh Bình thấy tự tin hơn với phim truyền hình và mong được vào vai ông bố đa dạng tính cách hơn. Còn với tình yêu thì anh bảo: Phim kết có hậu còn người đời phải “tùy duyên”.

Thanh Bình “Lối về miền hoa”: Có duyên tình yêu sẽ tới!

Thanh Bình “Lối về miền hoa”: Có duyên tình yêu sẽ tới!

VOV.VN - “Lối về miền hoa” đang đến hồi kết, nhân vật Lâm khiến cho Thanh Bình thấy tự tin hơn với phim truyền hình và mong được vào vai ông bố đa dạng tính cách hơn. Còn với tình yêu thì anh bảo: Phim kết có hậu còn người đời phải “tùy duyên”.

Mạnh Quân “Lối về miền hoa”: Nếu vợ cho phép sẽ đóng cảnh “nóng”
Mạnh Quân “Lối về miền hoa”: Nếu vợ cho phép sẽ đóng cảnh “nóng”

VOV.VN - Trong lần tái xuất với "Lối về miền hoa" của đạo diễn Vũ Minh Trí, Mạnh Quân nhận được hiệu ứng tích cực, sự quan tâm, yêu mến của khán giả.

Mạnh Quân “Lối về miền hoa”: Nếu vợ cho phép sẽ đóng cảnh “nóng”

Mạnh Quân “Lối về miền hoa”: Nếu vợ cho phép sẽ đóng cảnh “nóng”

VOV.VN - Trong lần tái xuất với "Lối về miền hoa" của đạo diễn Vũ Minh Trí, Mạnh Quân nhận được hiệu ứng tích cực, sự quan tâm, yêu mến của khán giả.

Ảnh tình cảm đẹp như mơ của Đàm Hằng, Thanh Bình "Lối về miền hoa"
Ảnh tình cảm đẹp như mơ của Đàm Hằng, Thanh Bình "Lối về miền hoa"

VOV.VN - Vào vai yêu đương quá ngọt, lại đang là ông bố, bà mẹ đơn thân nên ngoài đời, Thanh Bình và Đàm Hằng được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền".

Ảnh tình cảm đẹp như mơ của Đàm Hằng, Thanh Bình "Lối về miền hoa"

Ảnh tình cảm đẹp như mơ của Đàm Hằng, Thanh Bình "Lối về miền hoa"

VOV.VN - Vào vai yêu đương quá ngọt, lại đang là ông bố, bà mẹ đơn thân nên ngoài đời, Thanh Bình và Đàm Hằng được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền".