Trộm thịt hộp trong siêu thị rồi xin hối lộ “hiệp sĩ“

VOV.VN -Chỉ trong một giờ đồng hồ “nữ quái” Hương thực hiện 2 vụ trộm thịt hộp trong siêu thị.

Vào khoảng 10 giờ ngày 19/9, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và Lê Thanh Tú (thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) đi tuần tra trên đường Phú Lợi thì phát hiện người đàn ông chở một phụ nữ đi xe máy tay ga có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức bám theo. Khi đến siêu thị BigC, người phụ nữ vào trong lấy 10 hộp Patê, 6 hợp thịch bỏ vào trong áo rồi băng thun lại như người có bầu đi ra ngoài bỏ vào xe.

Hai nghi can bị cơ quan công an bắt giữ. 

Không dừng lại ở đó, hai nghi can này tiếp tục đến siêu thị Coopmart để trộm đồ. Lúc này nghi can nữ lấy ra một bộ tóc giả đội lên đầu vào siêu thị lấy 22 hộp thịt heo cho vào trong áo rồi đi ra ngoài. Ngay lập tức “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội truy bắt được cặp đôi này giao công an phường. Khi bị bắt, 2 nghi can xin hối lộ cho “hiệp sĩ” một chiếc nhẫn  nhưng bị anh Hải từ chối.

Tại cơ quan công an, hai nghi can khai tên Lý Thành (49 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Hương (45 tuổi, cùng ngụ TP HCM)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trộm rút thẻ ATM, xin hối lộ “hiệp sĩ” 30 triệu đồng
Trộm rút thẻ ATM, xin hối lộ “hiệp sĩ” 30 triệu đồng

Trên đường đi tìm “mồi”, 2 tên trộm bị nhóm “hiệp sĩ” bắt. Hòng thoát thân, 2 tên trộm rút thẻ ATM xin được hối lộ 30 triệu đồng.

Trộm rút thẻ ATM, xin hối lộ “hiệp sĩ” 30 triệu đồng

Trộm rút thẻ ATM, xin hối lộ “hiệp sĩ” 30 triệu đồng

Trên đường đi tìm “mồi”, 2 tên trộm bị nhóm “hiệp sĩ” bắt. Hòng thoát thân, 2 tên trộm rút thẻ ATM xin được hối lộ 30 triệu đồng.

“Hiệp sĩ” bị tai nạn khi bám theo nghi phạm
“Hiệp sĩ” bị tai nạn khi bám theo nghi phạm

VOV.VN -Trong lúc bám theo nghi phạm, một “hiệp sĩ” bị xe máy tông trúng bất tỉnh.

“Hiệp sĩ” bị tai nạn khi bám theo nghi phạm

“Hiệp sĩ” bị tai nạn khi bám theo nghi phạm

VOV.VN -Trong lúc bám theo nghi phạm, một “hiệp sĩ” bị xe máy tông trúng bất tỉnh.