Trộm xe máy của hàng xóm đem bán, bị bắt

Đi qua ngõ nhà hàng xóm, thấy chiếc xe để trông sân, Hiếu phá cổng để lấy cắp xe

Tối 29/12, Võ Minh Hiếu (sinh năm 1994, trú thôn Chánh Trạch 3, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) và một người bạn đến uống cà phê tại quán Sông Phương ở cùng thôn.

Khoảng 22 giờ 30 phút, người bạn đi về trước còn Hiếu về sau. Khi đi ngang qua ngõ nhà anh Đoàn Khánh Cường (sinh năm 1981, trú thôn Chánh Trạch 3, xã Mỹ Thọ), Hiếu phát hiện hiện chiếc xe mô tô BKS 77H1-0854 của anh Cương để trong sân, cổng ngõ đã khóa nên lòng tham trỗi dậy.

Hiếu phá cổng bước vào dắt trộm chiếc xe mô tô ra đường, rút dây bình ắc quy rồi chạy thẳng đến một tiệm sửa chữa xe máy ở khu vực Đồi Miếu nói với chủ tiệm là xe đã hết xăng nên xin gửi lại.

Sáng 30/12, Hiếu đến lấy xe và chạy ra thị trấn Bình Dương đến các tiệm sửa chữa xe máy để bán nhưng không có người mua vì không có giấy tờ xe. Đến chiều, Hiếu chạy vào thị trấn Phù Mỹ gạ bán chiếc xe cho cho anh Nguyễn Phi Hùng (sinh 1978, trú thôn Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ) thì bị công an huyện bắt giữ.

Hiện vụ việc công an huyện Phù Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.