Truy tên cướp định cưỡng bức nữ sinh lớp 8

Dùng còng số 8 khóa ngược hai tay cho H, tên Tân cướp chiếc nhẫn bỏ túi đồng thời định giở trò đồi bại.

Mấy ngày nay, người dân sống ven phá Tam Giang của huyện Quảng Điền, TT-Huế bàng hoàng khi một học sinh lớp 8 bị một thanh niên dùng còng số 8 khóa tay để cướp tài sản và cưỡng bức giữa ban ngày.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 23/4, cháu V.T.T.H. (học sinh lớp 8, trú huyện Quảng Điền, TT-Huế) vừa khóa cửa nhà đi học thì có một thanh niên khoảng 20 tuổi chạy xe máy thẳng vào nhà.

Trên tay người thanh niên cầm còng số 8 nên cháu bé nghĩ đó là công an. Đối tượng xông thẳng vào phía trong nhà cháu bé, rồi tiếp đó khống chế cháu bé về phía rừng tràm phía sau nhà, đồng thời dùng còng số 8 khóa ngược 2 tay cháu vào cây tràm.

Chân dung Lê Văn Tân

Tiếp đó, tháo chiếc nhẫn vàng tây mà cháu H. đang đeo bỏ trong túi quần mình. Lúc đó, cháu bé chống cự thì gã thanh niên bóp mạnh vào cổ cháu và đe dọa. Đúng lúc này, con chó của nhà cháu H. sủa rất lớn và liên tục. Nhanh trí, cháu H. liền hô có thợ xây đến thì đối tượng sợ bị lộ nên nhanh chóng tháo lấy chiếc còng rồi lên xe rồ ga phóng chạy.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh TT-Huế vào cuộc và đến ngày 26/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền đã xác minh được đối tượng gây án là Lê Văn Tân (1991, trú thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về chiếc còng số 8, Tân khai rằng trong một lần chạy xe ngang qua gần cầu An Lỗ (Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Phong Điền, TT-Huế) thì phát hiện một bộ quần áo công an vứt bỏ giữa đường. Tân đứng lại nhặt, thấy nằng nặng và lục soát thì phát hiện có chiếc còng số 8. Tân đưa chiếc còng này về nhà cất giấu và đặt thợ làm khóa chuyên nghiệp ở chợ Đông Ba làm 2 chìa nhằm để hù dọa người khác. Tân khai nhận, trưa 23/4, khi chạy từ nhà về xã Quảng Lợi, thấy cháu H. đang khóa cửa, đoán được là trong nhà chỉ có mình cháu nên nảy sinh ý định vào lấy tài sản.

Đồng thời, do có ý định hiếp dâm cháu H. nên y đã kéo cháu về sau rừng tràm, lấy còng số 8 khóa tay cháu vào gốc tràm để thực hiện hành vi đồi bại. Khi còng tay, phát hiện cháu H. có mang chiếc nhẫn vàng nên Tân lột cho vào túi quần mình. Tuy nhiên, do nghe tiếng chó sủa và chạu H. hô lớn có thợ hồ đến nên Tân sợ và tháo còng bỏ chạy. Sau khi gây án khoảng 1 ngày, Tân lại tiếp tục gọi điện cho một người làm khóa ở chợ Đông Ba để đặt tiếp 2 chìa với ý định sẽ đe dọa người khác nếu có cơ hội nhưng cuối cùng đã sa lưới lực lượng công an.

Sáng 27/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Điền khởi tố Lê Văn Tân 2 hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm trẻ em” để tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ đối tượng bị tố cáo cưỡng bức hàng xóm
Tạm giữ đối tượng bị tố cáo cưỡng bức hàng xóm

(VOV) -Sơn bị tố cáo đã đưa cho chị N (bị dị tật) 10.000 đồng để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị N.

Tạm giữ đối tượng bị tố cáo cưỡng bức hàng xóm

Tạm giữ đối tượng bị tố cáo cưỡng bức hàng xóm

(VOV) -Sơn bị tố cáo đã đưa cho chị N (bị dị tật) 10.000 đồng để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị N.

5 đối tượng 9X cưỡng bức cô bé 12 tuổi
5 đối tượng 9X cưỡng bức cô bé 12 tuổi

(VOV) -Khi uống rượu say, nhóm “yêu râu xanh” thay phiên nhau thực hiện hành vi thú tính, thỏa mãn dục vọng với em H.

5 đối tượng 9X cưỡng bức cô bé 12 tuổi

5 đối tượng 9X cưỡng bức cô bé 12 tuổi

(VOV) -Khi uống rượu say, nhóm “yêu râu xanh” thay phiên nhau thực hiện hành vi thú tính, thỏa mãn dục vọng với em H.

Cán bộ văn hóa cưỡng bức nữ đoàn viên khi đi cắm trại
Cán bộ văn hóa cưỡng bức nữ đoàn viên khi đi cắm trại

(VOV) -Chàng cán bộ văn hóa thông tin xã phải vào tù vì cướp “đời con gái” của nữ đoàn viên trong một lần đi cắm trại.

Cán bộ văn hóa cưỡng bức nữ đoàn viên khi đi cắm trại

Cán bộ văn hóa cưỡng bức nữ đoàn viên khi đi cắm trại

(VOV) -Chàng cán bộ văn hóa thông tin xã phải vào tù vì cướp “đời con gái” của nữ đoàn viên trong một lần đi cắm trại.