Tử hình tên giang hồ tổ chức đâm chết phó giám đốc

Được đàn anh yêu cầu đi “xử” một doanh nhân dám làm đơn tố cáo mình,
Việt đã điều thêm đồng bọn lên kế hoạch để chặn đường, đâm chết người
này rồi bỏ trốn.

Ngày 27/5, TAND TPHCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thế Việt (SN 1968, quê Hải Phòng) về tội các tội “Giết người”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. 

Theo cáo trạng, tháng 7/2000, Ngô Quang Chướng (tên khác Ngô Quang Trưởng) và Đặng Xuân Sỹ cùng hùn vốn mở Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải (Chướng làm giám đốc, ông Sỹ làm phó giám đốc). 

Bị cáo Nguyễn Thế Việt (Ảnh T.Châu)

Tuy nhiên, đến năm 2005, hai người này phát sinh mâu thuẫn. Ông Sỹ nhiều lần gửi đơn tố cáo Chướng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án khu dân cư xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn). 

Tháng 7/2009, Chướng điện thoại gọi Vũ Văn Luân (đệ tử trùm giang hồ Dung Hà) đến công ty để nhờ đàn em đến nhà ông Sỹ đe dọa, đánh cảnh cáo vì dám làm đơn tố cáo. Luân gọi cho đàn em Nguyễn Thế Việt đến nhà ông Sỹ đánh cảnh cáo.

Khoảng 21h tối ngày 1/9/2009, Việt cùng 3 thanh niên đến nhà ông Sỹ. Việt chỉ cho đồng bọn biết mặt ông Sỹ để dí dao vào người ông này đe dọa sẽ giết nếu không rút đơn tố cáo, sau đó cả bọn bỏ đi.

Ngày 18/9/2009, ông Sỹ gửi đơn lên Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM để tiếp tục làm đơn tố cáo những việc sai trái của Chướng. Sáng 13/9/2009, Chướng nhận giấy mời từ đơn vị này để lên làm việc theo nội dung tố cáo. Chướng tức giận, gọi điện cho Luân yêu cầu đàn em đâm hoặc đánh ông Sỹ vào tối cùng ngày. 

Tối hôm sau, Việt gọi điện cho đàn em đến một khách sạn ở quận 12 để cho đồng bọn biết mặt, cũng như địa chỉ nhà và lên kế hoạch 'xử lý' ông Sỹ. Đàn em của Việt đến nhà ông Sỹ để “mật phục” còn Việt đến Sở Kế hoạch và Đầu tư chờ lệnh của Chưởng. 

Đến khoảng 11h ngày 15/10/2009, Chướng nhắn tin cho Việt báo đã họp xong và ông Sỹ sẽ chạy xe máy từ Sở Kế hoạch và đầu tư ra nên phải bám theo. Khi ông Sỹ đến trước số nhà 88 Hai Bà Trưng (quận 1), đàn em của Việt chạy lên ép xe, đâm ông Sỹ tử vong rồi cả nhóm bỏ chạy. Tuy nhiên, hai tên trong nhóm đã bị người dân bắt giữ. Riêng Việt hay tin đàn em bị bắt nên sau đó đã bỏ trốn. Đến tháng 6/2014, Việt bị công an bắt giữ. 

Trong quá trình điều tra, Việt chỉ thừa nhận có đưa người tới nhà ông Sỹ đe dọa, buộc ông này rút đơn tố cáo chứ không tổ chức giết ông này.

Ngoài vụ án trên, bị cáo Việt còn cùng đồng bọn thực hiện bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản trong một vụ án khác. Theo đó, khoảng 21h tối 21/5/2009, Vũ Văn Luân đã cầm đầu nhóm bắt giữ anh Nguyễn Xuân Vịnh và buộc phải đưa 260 triệu đồng mới thả người.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Việt tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Tổng 3 hình phạt là tử hình. Trước đó, Ngô Quang Chướng và Vũ Văn Luân đã bị kết án tử hình về tội giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị đâm chết vì không hùn tiền hát karaoke
Bị đâm chết vì không hùn tiền hát karaoke

VOV.VN - Ngày 26/5, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử đối với bị cáo Lê Thanh Quang (SN 1988, quê Kiên Giang) về hành vi Giết người.

Bị đâm chết vì không hùn tiền hát karaoke

Bị đâm chết vì không hùn tiền hát karaoke

VOV.VN - Ngày 26/5, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử đối với bị cáo Lê Thanh Quang (SN 1988, quê Kiên Giang) về hành vi Giết người.

Nam thanh niên đâm chết bạn cùng phòng trọ vì mâu thuẫn
Nam thanh niên đâm chết bạn cùng phòng trọ vì mâu thuẫn

VOV.VN - Vì mâu thuẫn, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết bạn cùng phòng trọ và một người khác bị thương.

Nam thanh niên đâm chết bạn cùng phòng trọ vì mâu thuẫn

Nam thanh niên đâm chết bạn cùng phòng trọ vì mâu thuẫn

VOV.VN - Vì mâu thuẫn, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết bạn cùng phòng trọ và một người khác bị thương.

Bị đâm chết vì không uống ly bia mời
Bị đâm chết vì không uống ly bia mời

Vốn quen biết nhau từ trước, Thành sang mời anh Mẫn uống bia. Khi Thành mời ly bia thứ 2, anh Mẫn không uống, dẫn đến ẩu đả, án mạng.

Bị đâm chết vì không uống ly bia mời

Bị đâm chết vì không uống ly bia mời

Vốn quen biết nhau từ trước, Thành sang mời anh Mẫn uống bia. Khi Thành mời ly bia thứ 2, anh Mẫn không uống, dẫn đến ẩu đả, án mạng.

Nam thanh niên bị đâm chết giữa đồng
Nam thanh niên bị đâm chết giữa đồng

Nạn nhân tử vong vì hàng loạt nhát dao đâm vào cơ thể, trong đó có một nhát dao trúng tim

Nam thanh niên bị đâm chết giữa đồng

Nam thanh niên bị đâm chết giữa đồng

Nạn nhân tử vong vì hàng loạt nhát dao đâm vào cơ thể, trong đó có một nhát dao trúng tim

Mâu thuẫn với đồng hương, một thanh niên bị đâm chết
Mâu thuẫn với đồng hương, một thanh niên bị đâm chết

Mâu thuẫn giữa nhóm đồng hương trong cùng dãy trọ, Tuấn sang tìm Lý nói chuyện phải trái, trong lúc xô xát, Tuân đâm Lý một nhát vào người

Mâu thuẫn với đồng hương, một thanh niên bị đâm chết

Mâu thuẫn với đồng hương, một thanh niên bị đâm chết

Mâu thuẫn giữa nhóm đồng hương trong cùng dãy trọ, Tuấn sang tìm Lý nói chuyện phải trái, trong lúc xô xát, Tuân đâm Lý một nhát vào người