Vệ sĩ đâm chết du khách
Nạn nhân là anh Nguyễn Phi Hùng, bị đâm xuyên phổi và chết trên đường đi cấp cứu.
Tối 31/1, anh Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1990, trú tại thị trấn Buôn Hồ, H.Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) cùng 2 người bạn vào khu vui chơi giải trí An Nguyên Gia (của doanh nghiệp tư nhân Tính Nên) tại trung tâm thị trấn Buôn Hồ dạo chơi. Khi thấy anh Hùng búng những viên sỏi nhỏ đùa giỡn với một nữ nhân viên khu du lịch, lập tức các vệ sĩ bảo vệ khu này đã quây lại đánh cả 3 người.
Hai người bạn chạy thoát ra ngoài, anh Hùng bị vệ sĩ dùng dùi cui đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu. Bà chủ doanh nghiệp Tính Nên ra xem và hô vệ sĩ tiếp tục đánh, nếu “có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm”. Ngay sau đó, một vệ sĩ đã dùng dao đâm xuyên thủng phổi làm anh Hùng ngã gục. Mặc dù được bạn bè và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng nạn nhân đã tử vong.
Doanh nghiệp tư nhân Tính Nên chuyên buôn bán cà phê xuất khẩu và kinh doanh khách sạn-nhà hàng kết hợp hoạt động dịch vụ du lịch tại H.Krông Buk./.