Vĩnh Long: Nhóm côn đồ giết người lãnh án tử hình

VOV.VN -Lo sợ bị báo công an, 6 đối tượng lao vào truy sát, khiến anh Chính bị thương với tỉ lệ thương tích 30%, anh So tử vong do thủng tim.

Sau 2 ngày xét xử, chiều tối qua (25/12), Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên 1 án tử hình, 1 án tù chung thân và 4 án tù có thời hạn đối với nhóm 6 bị cáo về tội giết người.

Các bị cáo tại Tòa

Theo bản án, chiều ngày 31/01/2017, Nguyễn Ngọc Hảo (22 tuổi), Trần Phi Công (24 tuổi); Nguyễn Thái Ngọc (19 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (25 tuổi); Nguyễn Văn Khánh (27 tuổi) và Lê Nhứt Thống (19 tuổi) đều ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đến dự sinh nhật của bạn tại xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Sau đó, Hảo và 1 thanh niên trong nhóm về trước. Trên đường về thì xảy ra xô xát, Hảo lấy dao trong người đâm người bạn đi cùng. Thấy sự việc trên, anh Nguyễn Văn Chính (49 tuổi) và em ruột là anh Nguyễn Văn So (39 tuổi)  đến can ngăn và dọa sẽ báo Công an.

Do sợ bị báo công an, nhóm 6 đối tượng dùng gạch, đá, cây và dao để truy sát, khiến anh Chính bị thương với tỉ lệ thương tích 30%, anh So tử vong do thủng tim.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt tử hình đối với Hảo; án tù chung thân đối với bị cáo Công; 20 năm tù đối với bị cáo Khánh; 18 năm tù đối với bị cáo Tâm; 16 năm tù đối với bị cáo Thống và 15 năm tù đối với bị cáo Ngọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm côn đồ mang cưa máy, dầu nhớt đến "khủng bố" nhà dân ở TP.HCM
Nhóm côn đồ mang cưa máy, dầu nhớt đến "khủng bố" nhà dân ở TP.HCM

VOV.VN - Một nhóm người xăm trổ liên tục mang máy cưa, dầu nhớt đến đe doạ, "khủng bố" tinh thần một người dân sống ở quận Phú Nhuận.

Nhóm côn đồ mang cưa máy, dầu nhớt đến "khủng bố" nhà dân ở TP.HCM

Nhóm côn đồ mang cưa máy, dầu nhớt đến "khủng bố" nhà dân ở TP.HCM

VOV.VN - Một nhóm người xăm trổ liên tục mang máy cưa, dầu nhớt đến đe doạ, "khủng bố" tinh thần một người dân sống ở quận Phú Nhuận.

Tài xế côn đồ đánh dã man người bị lùi xe trúng ở TPHCM
Tài xế côn đồ đánh dã man người bị lùi xe trúng ở TPHCM

VOV.VN -Đang dừng đèn đỏ, xe của anh Đạt bị ô tô 7 chỗ phía trước thả trôi va chạm, chưa kịp nói chuyện phải trái, Đạt đã bị tài xế xe 7 chỗ đánh túi bụi.

Tài xế côn đồ đánh dã man người bị lùi xe trúng ở TPHCM

Tài xế côn đồ đánh dã man người bị lùi xe trúng ở TPHCM

VOV.VN -Đang dừng đèn đỏ, xe của anh Đạt bị ô tô 7 chỗ phía trước thả trôi va chạm, chưa kịp nói chuyện phải trái, Đạt đã bị tài xế xe 7 chỗ đánh túi bụi.

Nhóm côn đồ trèo cổng nhà trọ chém chết thầy giáo ở Bình Dương
Nhóm côn đồ trèo cổng nhà trọ chém chết thầy giáo ở Bình Dương

VOV.VN - Thấy anh Phước chạy về, chủ nhà trọ đã khóa cổng để tránh việc đáng tiếc nhưng Sĩ và Liêm vẫn cầm hung khí, leo cổng, đâm chém nạn nhân nhiều nhát.

Nhóm côn đồ trèo cổng nhà trọ chém chết thầy giáo ở Bình Dương

Nhóm côn đồ trèo cổng nhà trọ chém chết thầy giáo ở Bình Dương

VOV.VN - Thấy anh Phước chạy về, chủ nhà trọ đã khóa cổng để tránh việc đáng tiếc nhưng Sĩ và Liêm vẫn cầm hung khí, leo cổng, đâm chém nạn nhân nhiều nhát.

Đà Nẵng: Côn đồ ngang nhiên xông vào nhà chém người thương vong
Đà Nẵng: Côn đồ ngang nhiên xông vào nhà chém người thương vong

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Điểm, 66 tuổi, đang ở trong nhà thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào đánh tới tấp. 

Đà Nẵng: Côn đồ ngang nhiên xông vào nhà chém người thương vong

Đà Nẵng: Côn đồ ngang nhiên xông vào nhà chém người thương vong

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Điểm, 66 tuổi, đang ở trong nhà thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào đánh tới tấp. 

Bất chấp công an, côn đồ vẫn mang dầu nhớt, cưa máy đến “dằn mặt” người dân
Bất chấp công an, côn đồ vẫn mang dầu nhớt, cưa máy đến “dằn mặt” người dân

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Yến (TP.HCM) phải gửi đơn cầu cứu đến Công an TP.HCM vì liên tục bị nhóm người xăm trổ đe doạ, phá cửa, tạt dầu nhớt vào nhà.

Bất chấp công an, côn đồ vẫn mang dầu nhớt, cưa máy đến “dằn mặt” người dân

Bất chấp công an, côn đồ vẫn mang dầu nhớt, cưa máy đến “dằn mặt” người dân

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Yến (TP.HCM) phải gửi đơn cầu cứu đến Công an TP.HCM vì liên tục bị nhóm người xăm trổ đe doạ, phá cửa, tạt dầu nhớt vào nhà.