Vụ án thời @
Ngày 21/12/2009, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật “Vụ án cưỡng đoạt tài sản” cho Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.
Đây là vụ án đang gây sự chú ý bởi tính chất, hành vi phạm tội. Thủ đoạn phạm tội lần đầu tiên xuất hiện ở Nghệ An. Nạn nhân là gần chục cô gái, chủ yếu là các nữ sinh vừa bước qua tuổi teen ở các trường đại học…
Cuộc “bẫy tình” đau lòng có một không hai ở Vinh
Ngày 25/11/2009, một cô gái khá xinh, vừa bước qua tuổi teen, đến Trực ban hình sự Công an Nghệ An đề nghị “giải cứu” việc cô ta bị “người yêu” đòi tung hình ảnh khỏa thân của mình lên mạng để tống tiền.
Đó là Lê Thị H, 17 tuổi, sinh viên năm thứ nhất Đại học Vinh, trú ở phường Trường Thi, TP. Vinh. Phải 30 phút sau, cô nữ sinh mới gạt được nước mắt để kể lại sự việc.
Thông qua Internet, H quen một bạn trai tên là Hùng, ở Hà Nội. Hùng cho biết: Bố anh ta là “sếp”, đi công tác nước ngoài như đi chợ. Là con trai duy nhất, bố mẹ yêu cầu phải cưới vợ, vì vậy khi anh ta đặt vấn đề quyết định lấy H làm vợ, bố mẹ anh ta rất vui vì cho rằng lấy vợ xứ Nghệ càng tốt.
“Bố nói, nếu lấy em làm vợ, bố mẹ anh sẽ xây cho 2 chúng mình một biệt thự tại khu Mỹ Đình, Hà Nội. Sau khi em học xong, anh đón em ra Hà Nội sống và bố mẹ xin việc làm là xong...”.
Tin lời người mình yêu, ngày 17/10, H chủ động mời Hùng vào TP.Vinh để giới thiệu với bố mẹ. Ngày 18/10, Hùng vào đến Vinh và được H đưa về nhà tại phường Trường Thi. Đêm hôm đó bố mẹ H không có ở nhà, Hùng và H ngủ chung với nhau như vợ chồng. Trong khi “quan hệ”, H đồng ý để Hùng dùng máy điện thoại di động ghi hình hai đứa để làm kỉ niệm ngày “động phòng” sau này.
Sau khi chiếm được cái “ngàn vàng”, khoảng 4 giờ sáng hôm sau, lợi dụng lúc H ngủ say, Hùng lột 1 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 bông tai vàng, 2 điện thoại đi động và một máy ảnh kĩ thuật số của H rồi nhanh chóng rời "người yêu" ra đón taxi về Hà Nội. Sáng dậy, biết gặp phải gã sở khanh, H quá ê chề nhưng đành ngậm đắng nuốt cay.
Tưởng “chuyện tình” đã chấm hết, nào ngờ ngày 8/11, gã sở khanh lại dùng điện thoại nhắn tin, yêu cầu nộp 20 triệu đồng vào tài khoản ATM, nếu không hắn sẽ tung toàn bộ hình ảnh quan hệ tình cảm của hai đứa lên mạng. Tiếp đó, ngày 29/11, H nhận được 1 tấm ảnh khỏa thân của mình và số tài khoản gửi tiền ATM, kèm theo tin nhắn: “Anh biết em rất buồn đau và khổ tâm. Nhưng “ở đời ai học hết chữ ngờ”. Chính anh cũng không ngờ được em ưu ái đến thế... Anh cũng không ngờ rằng mình là đứa con được bố mẹ nuông chiều, quan tâm hết mực, nhưng anh đã đi ngược lại những kì vọng của gia đình và là gã sở khanh thời hiện đại. Mà đã là sở khanh thời @ thì nguy hiểm hơn nhiều so với thời trước đúng không em? Anh nói thế chắc em hiểu chứ... Nếu hiểu thì em phải chuyển ngay cho anh 20 triệu đồng, bằng không anh cho tung toàn bộ hình ảnh quan hệ tình dục của chúng mình lên mạng, đồng thời in ảnh của chúng ta đem dán khắp trường Đại học Vinh. Hẳn nhiên là em sẽ thành người nổi tiếng…”.
Quá lo sợ, ngày 30/11, H đã chuyển vào tài khoản ATM mang tên Hoàng Thị P 1 triệu đồng. Hai ngày sau Hùng lại gọi điện và yêu cầu chuyển tiếp 19 triệu đồng còn lại. Với khoản tiền quá lớn, H quyết định kể chuyện “động trời” của mình với gia đình, sau đó được người thân dẫn đến nơi cần phải đến Công an tỉnh Nghệ An.
Hùng sở khanh là ai?
Từ lời khai của bị hại, xét thấy đây là thủ đoạn mới lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an Nghệ An dành một buổi làm việc với PC 14 và giao cho đơn vị khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng, không để đối tượng tung hình ảnh H lên mạng.
Chuyên án được thiết lập ngày 1/12 do thượng tá Nguyễn Viết Hòa, Trưởng phòng làm Trưởng ban; trung tá Lê Tuyết Lan, Đội trưởng đội án 5 làm Phó ban, cùng cán bộ chiến sỹ Đội án 5 vào cuộc.
Trên địa bàn TP.Vinh, Ban chuyên án phát hiện một nam giới tên là Hưng, sinh viên Đại học Vinh, quê Lạng Sơn, trước đó gần 1 tháng, tình cờ gặp một người thanh niên trong quán cafe, tự giới thiệu tên là Diệu, khoảng 22 tuổi, da trắng, tóc nhuộm vàng hoe. Diệu nhận là đồng hương Lạng Sơn, còn ở xã, huyện nào thì không nói. Sau đó Diệu về Hà Nội luôn trong đêm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhận định, đối tượng có tên là Hùng quan hệ với H và người có tên Diệu là một. Từ nhận định trên, Ban chuyên án chia làm 3 tổ công tác truy xét.
Tại Hà Nội, Tổ công tác số 1 xác định được địa danh của Hoàng Thị P. chủ tài khoản ATM ở Lạng Sơn. Nhưng khi soát xét đối tượng có tên là Hùng ở Hà Nội thì chẳng khác gì một cuộc “mò kim đáy bể”. Có hơn 3.000 người có tên Hùng tuổi từ 20 - 24; trong đó 2 người vừa tử vong (một do tai nạn giao thông, một do bị đâm chém), nhưng qua xác minh tất cả các đối tượng đều loại khỏi diện nghi vấn.
Nhưng rồi “kim đáy bể” cũng tìm ra. Phối hợp với lực lượng Công an Hà Nội, Tổ công tác nhận được một tấm ảnh do một trinh sát chụp một đối tượng đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang đến trung tâm rút tiền tự động ATM tại Hà Nội có cử chỉ không bình thường.
Trên cơ sở giám định của Viện Khoa học hình sự, Ban chuyên án nhận định đối tượng trong ảnh có những đặc điểm giống với tên Hùng. Ban chuyên án đã báo cáo Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra hình sự để được sự chỉ đạo phối hợp điều tra. Tại Thái Nguyên, được triệu tập về Công an Thái Nguyên, Hoàng Thị P cho rằng, thẻ tài khoản đã bị mất, nhưng cuối cùng nữ sinh P phải khai báo: Thẻ ATM mang tên của P đã cho Nông Văn Diệu, 22 truổi, trú tại bản Kéo Coóng, xã Tân Văn (Bình Giang, Lạng Sơn) sử dụng. Diệu là người yêu của P, nhưng đã mất liên lạc gần 1 tháng nay.
Một Tổ công tác tức tốc lên đường phối hợp với Công an Lạng Sơn đón lõng Diệu tại nhà riêng, nhưng hắn lại đang ở Hà Nội. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã “điều” được Diệu từ Hà Nội lên Thái Nguyên... 10 giờ ngày 5/12, Diệu bị bắt tại phòng 204, khách sạn Thanh Mai khi đang ở cùng một bạn gái quê Bắc Kạn và đang sử dụng máy tính xách tay tiếp tục tống tiền H tại TP.Vinh.
Công an lập biên bản thu giữ 1 thẻ ATM mang tên Hoàng Thị P; 1 máy ảnh, 2 điện thoại di động (còn nguyên toàn bộ hình ảnh Diệu “quan hệ” với H); 1 máy tính xách tay, 1 xe máy và 19 sim điện thoại các loại...
Con đường phạm tội
Là con trai duy nhất trong gia đình, bố là cán bộ bưu điện, mẹ làm ruộng, kinh tế khó khăn nhưng rất mực quan tâm đến tương lai của Diệu. Năm 2008, Diệu được bố mẹ xin vào học Trường Trung cấp Bưu điện Thái Nguyên nhằm theo nghiệp bố. Nhưng tháng 5/2009, do đua đòi ăn chơi trác táng, Diệu bị nhà trường kỉ luật và đuổi học. Từ đó, Diệu xuống Hà Nội thuê phòng trọ và tối ngày dán mắt vào Internet. Sau đó Diệu mua hẳn máy vi tính xách tay “săn tình” để tống tiền qua mạng.
Theo lời khai của Diệu, với mã đẹp trai, nói năng hào phóng, Diệu đã “săn” được gần 10 “người yêu” qua mạng, chủ yếu là sinh viên tuổi từ 19-20. Để có địa chỉ tin cậy với các cô gái, Diệu đã lấy một đăng ký xe môtô của một người ở Hà Nội mang tên là Hùng, sau đó dán ảnh của mình lên.
Đêm 17/10, sau khi trình chứng minh thư với “người yêu” để chứng minh Hùng là người Hà Nội, Lê Thị H chỉ xem qua rồi cười nói: “Nếu không tin anh thì em đâu dám mời anh vào để giới thiệu với gia đình đây là “phu quân” của em”. Diệu hỏi bố mẹ đâu, H trả lời về quê mời ông bà, ngày mai mới về... Tối hôm đó, Diệu trổ hết tài ba trước “người yêu” làm say lòng Lê Thị H đến mức H không làm chủ được bản thân và lý trí, đồng ý để Diệu dùng điện thoại di động ghi cảnh làm tình trụy lạc. Sau khi lấy toàn bộ tài sản của H, Diệu đem bán và lấy tiền ăn chơi cùng các cô gái khác mà hắn “bẫy” được. Chính Hoàng Thị P và cô gái ở chung phòng với Diệu khi bị bắt cũng khai nhận là yêu Diệu qua mạng.
Ngày 12/12, Nông Văn Diệu, 22 tuổi, ở bản Kéo Coóng, xã Tân Văn, huyện Bình Giang, tỉnh Lạng Sơn đã bị khởi tố và bắt tạm giam về 2 tội danh: “Cưỡng đoạt tài sản” và “ Trộm cắp tài sản”./.