Vụ thảm sát dã man ở Gia Lai: Cụ bà 90 tuổi tri hô kêu cứu

VOV.VN - Hung thủ để lại nhiều vật chứng tại hiện trường, trong đó có con dao gây án dài khoảng 30cm

Theo báo PLO, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phong tỏa hiện trường là ngôi nhà ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi, thôn Ia Tang, xã Ia K’la, huyện Đức Cơ) để khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến hai người tử vong.

Vụ án mạng này xảy ra vào đêm 20/1 rạng sáng 21/1, các nạn nhân đều chung một gia đình. Các nạn nhân thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và người con gái duy nhất tên là Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi). Bà Phan Thị Mão (53 tuổi,vợ ông Cường) bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Còn mẹ ông Cường là bà  Lưu Thị Hồ (90 tuổi) bị thương nhẹ. 

Một người hàng xóm gần nhà nạn nhân kể lại khoảng 0 giờ 30 phút, họ nghe tiếng bà Hồ kêu cứu nên lập tức có mặt để tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Khi đến nơi, mọi người bàng hoàng chứng kiến ông Cường bị hàng chục vết đâm chém trên người, cháu Thủy bị một vết đâm thấu tim, cả hai đã tử vong. Vợ và mẹ nạn nhân Cường cũng bị nhiều vết đâm chém được người dân tức tốc đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo VTCNews, đến chiều 21/1, bà Mão đã tỉnh lại và có thể nói chuyện. Theo lời bà Mão, vợ chồng bà vốn không mâu thuẫn hay có điều gì khúc mắc với ai. Riêng cô con gái duy nhất của họ là Nguyễn Thị Thủy (hiện đang học lớp 12C1 Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) dạo gần đây có quen một chàng trai tên H (H có bố làm lái xe bệnh viện Đức Cơ, nhà ở thị trấn Chư Ty). Cách đây mấy ngày, Thuỷ và H có mâu thuẫn với nhau. 
Cũng theo lời bà Mão, khoảng 0 giờ ngày 21/1, vợ chồng bà bỗng nghe tiếng chó sủa trước nhà, song vì đã khuya nên chồng bà (nạn nhân Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi) dù đã thức nhưng không ra mở cửa.
Một lát sau thì tiếng chó sủa cứ dồn dập nên ông Cường đã bật dậy tiến ra mở cửa mà không bật đèn trong nhà. Vừa mở cánh cửa trước nhà thì ông Cường bị một đối tượng nam còn trẻ xô ngược vào trong phòng khách rồi dùng dao nhọn đâm, chém tới tấp. 
Nghe tiếng chồng kêu rên đứt quãng, bà Mão choàng dậy, chạy ra cứu chồng. Tuy nhiên, lúc này, kẻ thủ ác trong cơn điên loạn, tiếp tục ra tay, chém bà Mão tới tấp khắp đầu và cổ. Bà chỉ kịp ré lên vài tiếng "ăn cướp, cướp, cướp", rồi gục xuống. 
Nghe tiếng mẹ tri hô, Thuỷ lao ra khỏi nhà cầu cứu, song mới ra đến sân cô đã bị một đối tượng lạ bên ngoài đâm một nhát vào người, gục ngay tại chỗ. 
Cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi) cho biết, khi nghe tiếng con cháu kêu cứu, cụ từ phòng riêng lao ra, bị vướng chân vào chiếc bàn khiến bị thương nhẹ.

 Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Hồ tri hô hàng xóm đến cứu, khi mọi người đến ông Cường và Thủy đã tử vong.  

Theo một người hàng xóm, khi nghe tiếng tri hô, hàng xóm chạy đến thì kẻ giết người đã bỏ trốn. Ông Nhị nhà gần đó là người chạy đến đầu tiên, phát hiện người thương tích đã vội vàng lấy xe đưa đi cấp cứu.

Theo nhận định của người cung cấp tin, hung thủ gây án nghi có 2 người. Bọn chúng đã không nói không rằng, tấn công ngay khi thấy có người mở cửa. 

Cũng theo những người cấp tin, nhà nạn nhân ở gần công ty 74. Tại khu vực trên, có 3 căn nhà vườn giống nhau, đều được cấp cho 3 vị nguyên là đội trưởng đội sản xuất Công ty 74. 

Phía sau 3 căn nhà là 3 vườn tiêu tựa tựa nhau, hung thủ đã đột nhập từ phía sau vườn vào nhà. Bởi dấu vết để lại là một đoạn tường rào B40 đã bị kẻ giết người cắt đứt. Con dao gây án dài khoảng 30cm được vứt lại phía sau vườn.

Theo nhận xét của hàng xóm, vợ chồng ông Cường, bà Mão rất hiền lành, sống hòa thuận. Riêng bà Mão là chủ tịch Hội phụ nữ rất có uy tín của Công ty 74. Còn Thủy là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bàng hoàng. 

 Khi vụ án vừa xảy ra chừng 20 phút, công an huyện Đức Cơ đã có mặt tại hiện trường, huy động tối đa lực lượng bố ráp mọi nẻo đường, truy bắt nên tin rằng hung thủ vẫn chưa thể rời khỏi huyện Đức Cơ. Hiện các lực lượng vũ trang của tỉnh đang ráo riết truy lùng tung tích kẻ thủ ác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên